Neymar đánh nguội đối thủ, bị đuổi trong 'cơn mưa' thẻ đỏ

Các cầu thủ PSG và Marseille loạn đã ở phút cuối.
Các cầu thủ PSG và Marseille loạn đã ở phút cuối.
TPO - Trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille đã kết thúc trong hỗn loạn với 5 chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ hai bên, bao gồm cả ngôi sao đắt giá nhất thế giới Neymar.
Rạng sáng nay, PSG có trận đấu thứ hai tại Ligue 1 2020-2021. Ở trận này, HLV Tuchel chào đón sự trở lại của nhiều ngôi sao đã bình phục sau khi mắc COVID-19, bao gồm Di Maria và Neymar.  Cho dù có đội hình gần như mạnh nhất, PSG vẫn gặp khó khăn trước Marseille và để đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 31 nhờ công của Thauvin. Trận đấu càng về cuối càng căng thẳng, khi Marseille sử dụng nhiều tiểu xảo để câu giờ và khiến cầu thủ PSG mất bình tĩnh. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+6), cầu thủ hai đội đã lao vào nhau ăn thua đủ sau pha trả đũa của Paredes với Dario Benedetto. Cho rằng mình bị đối thủ cố ý chơi xấu, Paredes đã lập tức đứng dậy để đẩy ngã tiền đạo của Marseille, từ đó tạo ra cảnh tưởng hỗn loạn trên sân. Một số cầu thủ hai đội cố gắng can ngăn nhau, nhưng một số lại như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương. Kết quả, trọng tài Jerome Brisard phải rút ra 4 thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Paredes, Benedetto, Layvin Kurzawa và Jordan Amavi. Tuy nhiên, mọi chuyện không đừng lại đó. Sau khi nhận được thông báo từ phòng VAR, trọng tài Brisard đã rút thêm thẻ đỏ đuổi Neymar vì xác định tiền đạo người Brazil đã đánh nguội Alvaro Gonzalez. Sau khi bị đuổi, Neymar không phản ứng gay gắt mà vỗ tay như muốn khẳng định bản thân đã cố ý đánh hậu vệ của Marseille. Theo truyền thông Pháp, ngôi sao người Brazil đã hành động thiếu kiềm chế vì bị Gonzalez sử dụng các từ ngữ miệt thị suốt trận đấu. Sau đó, Neymar đã lên trang cá nhân cho biết điều anh hối hận duy nhất là “không đấm vào mặt tên khốn đó”. Với 3 cầu thủ bị treo giò, PSG đang khởi đầu mùa giải mới tệ chưa từng có. Họ đã thua cả 2 trận đầu tiên và rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.
MỚI - NÓNG