Ronaldo tranh quyền chỉ đạo với HLV ở chung kết

Ronaldo chỉ đạo như HLV.
Ronaldo chỉ đạo như HLV.
TPO - Phải sớm rời sân vì chấn thương ở trận chung kết, Ronaldo không chịu ngồi yên trên băng ghế dành cho cầu thủ. Trong những phút cuối trận, CR7 liên tục lao ra đường biên, khua tay, múa chân, hò hét các đồng đội như HLV.

Ronaldo tưởng như đã phải trải qua đêm tồi tệ khi anh phải ngậm ngùi rời sân vì dính chấn thương.

Tuy nhiên sau khi thăm khám sơ bộ, CR7 nhanh chóng trở lại băng ghế cầu thủ để theo dõi các đồng đội thi đấu ở trận chung kết.

Trước khi đội bước vào hiệp phụ, Ronaldo ra tận sân để động viên các đồng đội.

Thậm chí ở hai hiệp phụ, ngôi sao này không chịu ngồi yên ở băng ghế dành cho cầu thủ. Anh lao ra đường pitch để chỉ đạo cùng với HLV Santos.

Ở thời điểm Bồ Đào Nha dẫn 1-0 bởi bàn thắng của Eder, Ronaldo cùng HLV Santos liên tục hò hét các cầu thủ.

Và khi thời gian trôi vào những phút cuối, Ronaldo dường như mất kiểm soát, thậm chí anh còn đẩy HLV Santos để chỉ đạo các cầu thủ.

Trước đó, ở trận tứ kết với Ba Lan, Ronaldo đã nhận trách nhiệm thực hiện cú sút luân lưu đầu tiên và chọn những người thích hợp tham gia loạt sút 11m để mang chiến thắng về cho Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG