Sao 20 tuổi của Liverpool biến hàng thủ Barca thành những gã khờ

Origi ăn mừng cùng Alexander-Arnold
Origi ăn mừng cùng Alexander-Arnold
TPO - Hậu vệ 20 tuổi của Liverpool, Trent Alexander-Arnold đã có pha xử lý cực kỳ thông minh, biến hàng thủ Barca trở thành những gã khờ ở bán kết lượt về Champions League rạng sáng nay.

Ở lượt về vòng bán kết Champions League rạng sáng nay, Liverpool đã gây sốc khi hạ gục Barca với tỉ số 4-0, qua đó giành quyền vào chơi chung kết với tổng tỉ số thắng 4-3 sau hai lượt trận. 

Đây là kịch bản mà không nhiều người nghĩ đến trước trận đấu, bởi lẽ Liverpool mất hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Mo Salah và Roberto Firmino. Tuy nhiên Divock Origi và Georginio Wijnaldum đã tỏa sáng và cùng nhau lập cú đúp giúp Liverpool tạo ra cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ.

Đáng chú ý, bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Liverpool đến từ một pha xử lý cực kỳ thông minh và tinh ranh của hậu vệ mới 20 tuổi, Trent Alexander-Arnold. Tình huống diễn ra ở phút 79, khi Liverpool được hưởng một quả phạt góc. Hậu vệ người Anh bước đến điểm đá phạt và quay đi, giả vờ nhường quyền đá cho Shaqiri đứng gần đó. Quan sát thấy hàng thủ Barca đang sắp xếp và bỏ quên Origi, Alexander-Arnold lập tức quay lại chuyền bóng cho tiền vệ người Bỉ ghi bàn trong tư thế không bị ai kèm.

Theo luật của FIFA, bàn thắng của Origi hoàn toàn hợp lệ bởi lẽ bóng đã được đặt chết ở điểm phạt góc và cầu thủ Liverpool có thể thực hiện đá phạt mà không cần còi của trọng tài. Tiền đạo người Bỉ cũng không rơi vào thế việt vị bởi lẽ một hậu vệ Barca đang đi về bao cọc gôn khung thành của Ter Stegen.

Pha xử lý của Alexander-Arnold lập tức gây sốt trên toàn thế giới. Các chuyên gia và người hâm mộ bóng đá đều bất ngờ với sự thông minh, tinh quái của hậu vệ mới tròn 20 tuổi này, đặc biệt khi anh phải đối mặt với các cầu thủ Barca vốn nổi tiếng nhiều chiêu trò.

MỚI - NÓNG