Thái Lan đá bóng như đấu võ vẫn thua tuyển Việt Nam

Cầu thủ Việt Nam liên tục phải nằm sân. Ảnh: Hữu Phạm
Cầu thủ Việt Nam liên tục phải nằm sân. Ảnh: Hữu Phạm
TPO - Cho dù liên tục chơi xấu với các cầu thủ Việt Nam nhưng tuyển Thái Lan vẫn phải ôm hận ngay trên sân nhà.

Những pha bóng thô bạo của cầu thủ Thái Lan. Clip: Zing

Trước thềm King’s Cup 2019, các thành viên của tuyển Thái Lan liên tục tuyên bố họ sẽ chơi một trận ra trò trước tuyển Việt Nam, qua đó khẳng định họ mới là đội tuyển số một của Đông Nam Á.

Tuy nhiên, màn trình diễn tại  Buriram tối 5/6 cho thấy tuyển Thái Lan không có gì đặc biệt. Vốn có lợi thế sân nhà nhưng các cầu thủ áo vàng không thể tạo ra thế trận áp đảo trước tuyển Việt Nam thi đấu chặt chẽ và khoa học. Trong thế trận bế tắc, các cầu thủ Thái Lan liên tục có các pha vào bóng thô bạo để ngăn cản tuyển Việt Nam cầm bóng tấn công. Quang Hải, Văn Toàn, Văn Hậu là những cầu thủ Việt Nam phải "hứng đòn" nhiều nhất trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, tuyển Thái Lan không thể cải thiện tình hình và có nhiều pha phạm lỗi lộ liễu hơn. Với tư cách chủ nhà, các cầu thủ Thái Lan được trọng tài ưu ái thấy rõ và không ngại phạm lỗi. Phút 64, đội trưởng tuyển Thái Lan, Thitiphan Theerathoon thậm chí đánh nguội Văn Hậu trong tình huống lộn xộn ở giữa sân nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng.

 Tình huống Văn Hậu bị đánh nguội.

Những phút cuối trận, đến lượt Công Phượng, Trọng Hoàng và Anh Đức phải hứng chịu các pha vào bóng như “đấu võ” của cầu thủ Thái Lan. Tuy vậy, các cầu thủ áo đỏ vẫn thi đấu quả cảm và luôn cố gắng lên bóng khi có cơ hội. Nỗ lực của tuyển Việt Nam được đền đáp đúng vào phút bù giờ cuối cùng khi thủ môn Thái Lan lúng túng đẩy bóng vào lưới nhà sau cú đánh đầu của Anh Đức.
Thái Lan đá bóng như đấu võ vẫn thua tuyển Việt Nam ảnh 1 Tình huống Công Phượng bị phạm lỗi thô bạo. Ảnh: Vnexpress
Thái Lan đá bóng như đấu võ vẫn thua tuyển Việt Nam ảnh 2
Thất bại này chắc chắn là đòn giáng mạnh vào người Thái. Cho dù sử dụng lối đá bạo lực, Thái Lan cũng không thể cản bước những nhà vô địch Đông Nam Á.

Thắng 1-0 trước chủ nhà Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền vào chơi trận chung kết King's Cup 2019. Tại đây, đối thủ của họ là Curabao, đội vừa giành chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ trong trận đấu diễn ra trước đó vài giờ.

MỚI - NÓNG