Thắng đậm Lào, U22 Indonesia vẫn ngậm ngùi xếp sau Việt Nam

TPO - Dù đánh bại U22 Lào với tỷ số 4-0, nhưng các cầu thủ Indonesia không thể đánh chiếm được ngôi đầu bảng B từ tay U22 Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo vào bán kết với vị trí nhì bảng, gặp Myanmar.
Đội hình ra sân

U22 Indonesia: Nadeo, Andy Setyo, Nurhidayat, Adi Bagas, Abimanyu Evan Dimas, Zulfiandi, Egy Maulana Vikri, Asnawi, Ramdani Saddil, Osvaldo Haay.

U22 Lào: Thilavong, Chanthalangssy, Phomvongsa, Vongchiengkham, Keohanam, Keophouvong, Thanakhanty, Sengvanny, Phetsivilay, Sophabmixay, Bounkong.

Với quyết tâm thắng đậm U22 Lào nhằm nuôi hy vọng vượt qua U22 Việt Nam để giành vị trí nhất bảng B, các cầu thủ Indonesia đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điều này giúp họ dễ dàng kiểm soát thế trận và có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 nhờ công của Saddil Ramdani.

Những tưởng, bàn thắng sớm sẽ giúp đội bóng xứ vạn đảo thi đấu khởi sắc, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Họ giảm nhịp độ trận đấu và để cho U22 Lào vùng lên dữ dội. Thậm chí, không ít lần cầu môn của U22 Indonesia chao đảo trước những đợt tấn công của các cầu thủ Lào.

Bước sang hiệp 2, U22 Indonesia từ bỏ lối chơi thụ động, gia tăng sức ép ngay từ những phút đầu. Phút thứ 47, đội bóng xứ vạn đảo nhân đôi được cách biệt: Osvaldo có pha dứt điểm chính xác, đưa U22 Indonesia vượt lên dẫn 2-0.

Chưa hết, phút 73, Saddil thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U22 Indonesia. Trước đó, dù Zulfiandi không đánh bại được Thilavong nhưng trọng tài cho U22 Indonesia thực hiện lại quả đá phạt 11m.
Chưa dừng lại ở đó, tới phút bù giờ thứ 5 của trận đấu, U22 Indonesia còn ghi bàn thắng thứ 4.

Với chiến thắng 4-0 trước U22 Lào, đội bóng xứ vạn đảo có được 12 điểm sau 5 lượt trận và cán đích ở vị trí thứ 2 tại bảng B. Còn vị trí thứ nhất thuộc về U22 Việt Nam sau khi cầm hòa U22 Thái Lan với tỷ số 2-2. 
MỚI - NÓNG