Vắng Ronaldo, Real không có tiệc ở Etihad

Sự xuất sắc của thủ môn Joe Hart đã ngăn cản Real giành chiến thắng.
Sự xuất sắc của thủ môn Joe Hart đã ngăn cản Real giành chiến thắng.
TPO - HLV Zidane không muốn mạo hiểm với chấn thương của Ronaldo và đó là lý do khiến hàng công Real Madrid chơi thiếu sắc bén trong chuyến làm khách tới Man City rạng sáng nay.

Ở chuyến làm khách tại Etihad của Man City sáng nay, nhà cầm quân người Pháp đã gạch tên Cristiano Ronaldo trong đội hình thi đấu của Real. 

Vắng chân sút đã ghi tới 47 bàn mùa này, trong đó có 16 bàn tại Champions League, hàng công Real Madrid đã thiếu đi nhiều sự sắc bén. Trong khi đó, Benzema dù có tên trong đội hình xuất phát nhưng chơi rất mờ nhạt và bị thay ra trong hiệp 2.

Còn Gareth Bale rất nỗ lực nhưng không đủ tạo ra sức mạnh xuyên phá hàng thủ của chủ nhà Man City.

"Tam tấu" BCC vừa thiếu vừa yếu đã khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha "tịt ngòi" tại Etihad dù được đánh giá cao hơn khá nhiều so với chủ nhà Man City. 

Vắng Ronaldo, Real không có tiệc ở Etihad ảnh 1

Ronaldo phải ngồi ngoài vì Zidane không muốn mạo hiểm với tình trạng chấn thương của cầu thủ này.

Tất nhiên, Real cũng có một chút tiếc nuối khi ở nửa cuối hiệp 2, họ đã tạo được một sức ép lớn lên cầu môn Man xanh, đồng thời có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Thế nhưng xà ngang khung thành và sự xuất sắc của thủ môn Joe Hart trước những pha kết thúc của Casemiro và Pepe, đã ngăn cản đội bóng Hoàng gia tới chiến thắng.

Dẫu vậy, một trận hòa không bàn thắng trên sân đối phương không phải là điều quá tồi tệ. Real Madrid  còn trận bán kết lượt về tại sân nhà Bernabeu vào giữa tuần tới và khi ấy, hy vọng Ronaldo đã hoàn toàn bình phục để trở lại.

MỚI - NÓNG