Võ sĩ MMA khiến đối thủ 'ngủ sâu' bằng cú đấm tử thần

Võ sĩ MMA khiến đối thủ 'ngủ sâu' bằng cú đấm tử thần
TPO - Không hổ danh là võ sĩ có cú đấm mạnh nhất thế giới, Francis Ngannou đã tiễn Alistair Overeem vào ác mộng tại sự kiện UFC 218, bằng một cú đấm móc tay trái.

Không ngoài dự đoán, sự kiện UFC 218 diễn ra sáng 3/12 tại nhà thi đấu Little Caesars, Mỹ đã khiến người hâm mộ đã mắt bởi những pha đòn "ăn miếng trả miếng" của hai gã khổng lồ Alistair Overeem và Francis Ngannou.

Alistair Overeem là võ sĩ duy nhất cùng lúc giành được 1 đai vô địch MMA tại Strikeforce và 1 đai vô địch kickboxing tại K1. Tuy nhiên, anh vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Francis Ngannou. Hiện Ngannou đang giữ kỷ lục về cú đấm mạnh nhất thế giới có sức nặng 129.161 đơn vị, cao hơn kỷ lục của võ sĩ kick-boxing Tyrone Spong (114.000 đơn vị) thiết lập trong quá khứ.

Trong lần chạm trán này, Overeem nhập cuộc khá chủ động nhưng anh không làm khó được Ngannou. Và ác mộng đã đến với Overeem ở 1 phút 42 giây hiệp 1. Trong môt pha giao đòn, Overeem đổ gục xuống sau khi dính cú móc trái cực mạnh của Francis Ngannou. 

Overeem cảm thấy may mắn khi đã không chấn thương sau cú knock-out kinh hoàng từ Francis Ngannou: “Tôi vẫn khỏe và không chấn thương, cảm ơn trời đất. Tôi đã không may trở thành kẻ thua cuộc nhưng xin gửi lời khen đến Ngannou. Cú đấm của cậu ta thực sự lợi hại và quá nguy hiểm”.

Chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Ngannou và là thứ 6 tại UFC. Tay đấm 31 tuổi thêm một lần trình diễn sức mạnh đáng sợ khi knock-out 7 trên 12 đối thủ đã gặp.

MỚI - NÓNG