Bản tin 8H: Bậc thầy yoga bị tố tẩy não, lạm dụng tình dục học viên

Người sáng lập ra trung tâm đào tạo yoga Agama, ông Swami Vivekananda Saraswati, bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Ảnh: Medium
Người sáng lập ra trung tâm đào tạo yoga Agama, ông Swami Vivekananda Saraswati, bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Ảnh: Medium
TPO - Người sáng lập ra một trong những trung tâm đào tạo yoga lớn nhất thế giới, ông Swami Vivekananda Saraswati, đã bị hàng loạt phụ nữ tố cáo tẩy não và tấn công tình dục họ.

Bậc thầy yoga bị tố tẩy não, lạm dụng tình dục hàng trăm học viên. Hồi tháng 7, có ít nhất 16 cựu học viên và nhân viên cho biết họ cảm thấy có một "giáo phái tình dục" tồn tại bên trong trung tâm Agama trên đảo Koh Phangan.Những người tố cáo giấu tên này nói rằng hàng trăm phụ nữ đã bị “tẩy não” và bị ép quan hệ tình dục với ông Swami Vivekananda Saraswati, tên thật là Narcis Tarcau – người sáng lập trung tâm. Trước đó, quân đội và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành một cuộc đột kích vào trung tâm Agama. Swami hiện được cho là đã trốn khỏi đất nước Thái Lan.


Miền Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng. Áp cao lục địa đang chi phối Bắc Bộ vẫn còn được bổ sung yếu từ phía Bắc nên nó vẫn duy trì cường độ so với 24h qua, trong ngày hôm nay (9/9) miền Bắc tiếp tục nằm sâu trong lưỡi áp cao này nên tiếp tục có trạng thái thời tiết khô ráo, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 29-32 độ C. (XEM CHI TIẾT)


BMW X5 đâm gốc cây rồi lật giữa phố Hà Nội. Khoảng 23h hôm qua (8/9), xe ô tô BMW X5 BKS 30E-800.92 di chuyển theo hướng Cửa Nam về Bà Triệu, khi đến đoạn qua Toà án Nhân dân TP Hà Nội thì bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào gốc cây và lật ngửa ra đường. Tại hiện trường, xe ô tô trên bị hư hỏng nặng phần đầu xe bên phải, một xe máy bị ô tô lật ra đè trúng. May mắn là xe ô tô không đâm trúng người đi đường. Người ngồi trên xe cũng an toàn nhờ túi khí bung ra.


Sáng nay 9/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC)  cho biết, tối 8/9, tàu cứu hộ SAR 412 đã đưa 8 thuyền viên cùng tàu gặp nạn trên biển về đất liền an toàn. Trước đó ngày 7/9, MRCC nhận được tin cứu nạn khẩn cấp từ tàu ĐNa 90397 TS, do ông Phạm Thanh (trú quận Sơn Trà) làm thuyền trưởng tàu. Ông Thanh cho biết, khi ông cùng 7 thuyền viên đang đánh cá tại khu đánh bắt chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Bắc thì tàu bị gãy trục láp, mất khả năng điều động. Ông cùng 7 thuyền viên cố gắng sửa chữa nhưng không thành công, thời tiết tại khu vực có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9 đẩy tàu trôi dạt vô định.


Sập tường rào nhà máy khiến 3 người thương vong. Khoảng 10h45 ngày 8/9, trong lúc nhóm công nhân đang cột thép làm móng bờ tường bao quanh công trình xây dựng ở KP2, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), một đoạn tường cũ phía ngoài đổ sập xuống. Vụ sập tường rào khiến 3 nạn nhân là Nguyễn Văn H. (18 tuổi, quê TP Hà Nội), Lê Văn T. (quê tỉnh Cà Mau) và 1 người tên Bình bị vùi dưới đống gạch đổ. Do vết thương quá nặng, anh H. đã chết trên đường đến bệnh viện, 2 nạn nhân còn lại vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.


Ngày 8/9, thông tin từ UBND xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đã tìm thấy thi thể cụ Nguyễn Thị Luông (90 tuổi) bị mất tích trước đó. Vào sáng ngày 7/9, cụ Luông đến nhà anh trai chơi, rồi không thấy về nhà. Con cháu đi tìm thì nghe có người bảo cụ đi hái thuốc lá cho cháu. Đến trưa 8/9, cụ Luông được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, trên cơ thể không có dấu vết bất thường. Nhiều người nhận định, do trời nắng nóng, cộng với tuổi cao sức yếu, cụ Luông bị kiệt sức trong lúc hái thuốc lá.


Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị xịt bình cứu hỏa vào mặt gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, người phụ nữ đang ngồi trên ghế bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao tới. Thanh niên áo đỏ hò hét, trong khi người mặc áo nâu cầm một bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt người phụ nữ. Thời điểm đăng tải, đoạn clip tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng, không ít lời chỉ trích dành cho nhóm thanh niên. Theo Metro, sự việc diễn ra vào ngày 2/9 tại Công viên Hòa Bình thuộc thị trấn ven biển Sligo, Ireland. Sau khi xịt bình cứu hỏa vào mặt người phụ nữ vô gia cư, nhóm thanh niên quay clip và đăng tải lên mạng xã hội nhằm "câu like".


Động đất ở Nhật Bản: Số người chết tăng lên 35. Phần lớn số người thiệt mạng đến từ thị trấn ở Atsuma, nơi sạt lở đất tại một ngọn đồi khiến các ngôi nhà bị chôn vùi. Theo truyền thông địa phương, tính đến hết ngày 8/9, 35 người thiệt mạng sau trận động đất và hơn 600 người bị thương. Theo người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản, khoảng 40.000 nhân viên cứu hộ, bao gồm lực lượng quốc phòng và 75 trực thăng được điều động tham gia tìm kiếm người sống sót. Khoảng 31.000 hộ dân vẫn chưa có nước và khoảng 16.000 người phải sơ tán đến các trạm trú ẩn. Các chuyến bay quốc tế tại sân bay Sapporo khôi phục hoạt động từ ngày 8/9, trong khi tàu cao tốc hoạt động trở lại vào ngày 7/9.

MỚI - NÓNG