BẢN TIN ATGT: Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng xuống đường

TPO - Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng từ buồng lái xuống đường; Lạc tay lái, nam thanh niên ngã xuống kênh tử vong; Hai xe máy đâm nhau, đôi nam nữ chết thảm... là những tin về giao thông đáng chú ý hôm nay.

Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng từ buồng lái xuống đường. Vụ tai nạn xảy ra Vào khoảng 11h30 ngày 7/2,  trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã  Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế. 

BẢN TIN ATGT: Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng xuống đường ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tin tức trên tờ Dân Việt, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 37B- 01975 đang lưu thông trên đoạn đường này theo hướng Nam - Bắc thì đấu đầu với xe tải BKS 75H- 5864 lưu thông ngược chiều. Cú tông trực diện khiến xe khách bị nát cửa kính phần đầu xe và lao vào gần sát nhà dân, xe tải bị hỏng hoàn toàn phần đầu và quay vòng 180 độ. Theo các nhân chứng tại hiện trường, lúc xảy ra tai nạn trên xe tải có 2 tài xế và cả hai người này đều bị thương nặng. Trong đó tài xế phụ bị hất văng ra khỏi buồng lái và rơi xuống đường nên tính mạng nguy kịch. Cả hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại thời điểm hai xe đấu đầu, trên xe khách có khoảng 10 hành khách nhưng không có người nào bị thương. 


Lạc tay lái, nam thanh niên ngã xuống kênh tử vong. Nạn nhân là Nguyễn Đào Lê Nguyên, sinh năm 1991, ngụ khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, bị rớt xuống lòng kênh Tây, thuộc khu vực xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

BẢN TIN ATGT: Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng xuống đường ảnh 2Khu vực xe máy lạc tay lái ngã trên thành cầu khiến nạn nhân tử vong.

Theo tin tức trên tờ TTXVN, vào khoảng 20h ngày 6/2, anh Nguyên điều khiển xe máy BKS 70L8-3016 đi từ hướng xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) về thành phố Tây Ninh, khi đến cầu K13 (thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) đã bị mất tay lái, tông thẳng vào dãy lan can rồi rơi xuống kênh Tây, mất tích. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, thi thể của anh Nguyên được tìm thấy dưới lòng kênh, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50m.


Hai xe máy đâm nhau, đôi nam nữ chết thảm. Vụ tai nạn xảy ra vào hơn 16h chiều 6/2, tại đường số 3A, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
BẢN TIN ATGT: Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng xuống đường ảnh 3Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tin tức trên tờ ANTĐ, thời gian trên anh Trần Văn T. (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy hiệu Exciter chở theo chị Trần Phương L. (22 tuổi, quê Hậu Giang) lưu thông với tốc độ cao đã va chạm vào một xe máy hiệu Suzuki đang chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến anh T., chị L. và 2 người ngồi trên xe Suzuki bị ngã xuống đường, anh T. bị hất văng lên giải phân cách chết tại chỗ, chị L. bị thương nặng. Hai thanh niên trên xe Suzuki bị xây xát nhẹ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân tử vong nằm trên giải phân cách giữa đường còn chiếc xe Exciter nằm cách thi thể nạn nhân khoảng 200m. Hai người đi trên xe máy hiệu Suzuki đã dùng xe máy đưa chị L. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, vết thương quá nặng khiến chị L. cũng đã chết tại bệnh viện.


Người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc gần 10h ngày 6/2 tại đường ngang dân sinh thuộc xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 
BẢN TIN ATGT: Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng xuống đường ảnh 4

Vào thời điểm trên, anh Phùng Bá H. 50 tuổi, trú tại xóm 3, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc đi xe máy BKS 37K1 648.69 rẽ vào xã Nghi Long theo đường ngang dân sinh mà không chú ý. Đúng lúc này tàu khách SE8 đang hành trình hướng TP HCM- HN lao tới tông trực diện, hất văng cả người và xe máy xa 50 mét, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Xe máy tông nhau, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 6/2, trên đường đèo đoạn qua địa phận bản Hùng Sọt, xã Búng Lao (Mường Ảng, Điện Biên). 
BẢN TIN ATGT: Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng xuống đường ảnh 5 Hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Điện Biên cho biết sự việc xảy ra giữa hai xe máy đều gắn biển kiểm soát địa phương. Va chạm khiến bà Tòng Thị N. (SN 1979) và chồng Lường Văn T. (SN 1972) ngã xuống đường. Cùng lúc, chiếc xe khách giường nằm Điện Lý tuyến Điện Biên - Hà Nội biển kiểm soát 27B 00122 đi tới cán qua khiến bà N tử vong tại chỗ, còn ông T và một người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Xe khách 45 chỗ mất phanh, đâm vào vách núi ở Hoà Bình. Theo đó, vào khoảng 6h ngày 6/2, xe khách 45 chỗ chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Hòa Bình, khi qua dốc Cun, thuộc địa phận thị trấn Chăm Mát, TP Hòa Bình bất ngờ lao vào vách núi rồi lật nghiêng. 
BẢN TIN ATGT: Hai ô tô đấu đầu, tài xế văng xuống đường ảnh 6Chiếc xe khách lật nghiêng sau khi mất phanh đâm vào vách núi.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc ôtô 45 chỗ đã trả hết khách, trên xe chỉ còn phụ và lái xe, hai người này đã thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do khi phát hiện xe bị mất phanh, tài xế đã đánh lái, cho xe bám vào vách núi để tránh lao xuống vực. (Xem chi tiết)


[VIDEO] Nữ tài xế mở cửa xe hất văng 2 học sinh xuống đường.
Player Loading...
Người phụ nữ bất ngờ mở cửa xe ô tô mà không quan sát khiến 2 em học sinh đi xe đạp điện phía sau va vào cửa rồi ngã văng xuống đường. Sự việc xảy ra vào ngày hôm 6/2, trên đường Quang Trung, TP Nam Định.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.