Cận cảnh những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng

TPO - Hàng chục chiếc xe hết niên hạn sử dụng, không đăng kiểm, thậm chí không có biển kiểm soát vẫn hoạt động rầm rộ ở khu vực mỏ đá Tân Đông Hiệp của tỉnh Bình Dương. Những chiếc xe này trở thành nỗi ám ảnh của người dân ở các khu phố lân cận mỏ đá, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn làm ngơ. 
những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng Cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp rộng gần 45ha nằm ở Thị xã Dĩ An của tỉnh Bình Dương được cấp phép nổ mìn khai thác cho 4 công ty gồm Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB), Công ty Trung Thành, công ty 3/2 và Công ty CP xây dựng Bình Dương.
những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng

Người dân ví những chiếc xe tải, xe ben khai thác đá trong mổ đá này là "tử thần" bởi hầu hết đều cũ kỹ, không có biển kiểm soát.

những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng

Không chỉ rầm rộ chạy trong mỏ đá, những chiếc xe này còn tung hoành các ngã đường khu dân cư khiến người dân bất an

những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng

Chúng được ví như những hung thần tại khu vực mỏ đá Tân Đông Hiệp ở thị xã Dĩ An. Tuy nhiên, dù ở trong mỏ đá hay khi chở đá ra khỏi công trường đều không bị cơ quan chức năng "hỏi thăm"

Cận cảnh những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng ảnh 5

Một trong nhiều chiếc xe tải không có biển kiểm soát vẫn vô tư chạy ở khu vực mỏ đá

những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng
những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng

Giấy phép khai thác đá hết hạn từ tháng12/2017 nhưng nhiều tháng qua Công ty khoáng sản và xây dựng Bình Dương vẫn dùng các phương tiện "tử thần" này để khai thác vận chuyển

những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng

Chiếc xe "3 không": không kiểm định, không biển kiểm soát và không còn niên hạn gắn mác của Công ty KSB chuẩn bị sẵn sàng để chở đá đi tiêu thụ

những chiếc xe “tử thần” bên trong mỏ đá khủng

Cụm mỏ Tân Đông Hiệp ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương giáp với TP.HCM. Mỏ đá này chỉ nằm cách tuyến đường sắt Bắc - Nam chưa tới 500m. Sau khi triển khai tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối Bình Dương với khu vực Đông Nam Bộ, con đường này đã phải nắn tuyến nhiều lần và giải toả hàng chục hộ dân nhằm né cụm mỏ đá. Đáng báo động là cảnh quan của chùa núi Châu Thới ở thị xã Dĩ An- một trong những danh thắng quốc gia cũng đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi tình trạng khai thác đá và xe cộ chở đá tại đây.

 

 Clip bên trong mỏ đá khủng ở Bình Dương

 
MỚI - NÓNG