Ngày 6/7, hàng trăm người dân xung quanh bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đã có buổi đối thoại với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng.
Tại buổi đối thoại, người dân liên tục phản ánh bức xúc vì phải chịu ô nhiễm từ bãi rác lớn nhất thành phố suốt 30 năm nay, và đòi được hít thở trong lành, không muốn nghe thêm lời hứa từ lãnh đạo thành phố nữa.
Người dân phản đối xây nhà máy đốt rác. Clip: Thanh Trần.
Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT nhìn nhận vấn đề cơ bản nhất của ô nhiễm bãi rác Khánh Sơn là việc phát tán mùi hôi và nước rỉ rác. Hiện thành phố đang triển khai một số dự án, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 dự án xử lí nước rỉ rác, nâng công suất lên 1050 m3/ngày đêm. Cùng với hệ thống mương thu gom toàn bộ nước phát sinh từ bãi rác sẽ khắc phục triệt để nước rỉ rác gây ô nhiễm.
Ông Hùng cũng cho biết thêm, thành phố đang có phương án xây dựng nhà máy đốt rác. Khi đưa vào hoạt động, bãi rác Khánh Sơn sẽ thành một “khu liên hiệp xử lý rác” chứ không còn là nơi chôn lấp rác. Nhà máy này đã được người dân và chính quyền “mục sở thị” tại Cần Thơ, với những nhận xét “khang trang như khách sạn, đứng gần không có mùi hôi…”
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chia sẻ với bức xúc của người dân khi chịu ảnh hưởng ô nhiễm trong thời gian quá dài. Về việc xây nhà máy đốt rác, ông nói khi lựa chọn công nghệ sẽ bàn bạc với bà con, và mong bà con cùng thành phố lựa chọn ra công nghệ phù hợp nhất.
Song phát biểu này của ông không được người dân đồng tình. Người dân yêu cầu thành phố phải khẩn trương di dời bãi rác đi nơi khác. Ông Dũng tái khẳng định “thành phố chỉ xây dựng nhà máy đốt rác khi được bà con đồng thuận”.
Đến trưa cùng ngày, hàng trăm người dân vẫn không chịu ra về vì buổi đối thoại không có kết quả. Thành phố cũng không trả lời được có di dời bãi rác hay không?