Hai đội người nhái tìm thuyền viên tàu than bị bão đánh chìm

Tàu chở than VTB 26 bị sóng đánh lật úp. Ảnh: Tân Châu
Tàu chở than VTB 26 bị sóng đánh lật úp. Ảnh: Tân Châu
TPO - Lực lượng cứu hộ đã huy động thêm tàu và 2 đội thợ lặn tham gia tìm kiếm những thuyền viên mất tích của tàu chở than VTB 26 bị sóng đánh chìm trên biển Nghệ An vào rạng sáng ngày 17/7.

Theo tin mới nhất từ Sở chỉ huy tiền phương TKCN, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã huy động thêm tàu và 2 đội thợ lặn tham gia tìm kiếm thuyền viên mất tích của tàu VTB.

Sáng ngày 18/7, tại sở chỉ huy tiền phương TKCN, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam đã gặp mặt, chia sẻ với người thân của 4 thuyền viên tàu VTB vẫn đang mất tích.

Được biết, 4 thuyền viên kể trên gồm: Nguyễn Văn Xuân - Đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong, quê Hải Phòng, Nguyễn Văn Dương - sỹ quan máy, quê Hải Phòng và Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng.

Theo ông Sang, hiện có 18 phương tiện, gồm có phương tiện tìm kiếm cứu nạn (2 tàu SAR), 2 tàu cảnh sát biển, 4 tàu biên phòng, 1 tàu cảng vụ, 7 tàu cá của ngư dân, 3 tàu hàng triển khai công tác tìm kiếm các thuyền viên này.

Ngoài ra, một số tàu của ngư dân ra khơi đánh cá sẽ bổ sung vào đội ngũ phục vụ công tác tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng và đặc biệt, Sở chỉ huy tiền phương TKCN đã huy động 2 đội thợ lặn (1 đội của Nghệ An, 1 đội của Đà Nẵng) để lặn xuống cabin và buồng tàu, tìm kiếm các thuyền viên.

Sáng ngày 18/7, thời tiết tại khu vực đảo Hòn Ngư tương đối thuận lợi cho việc tìm kiếm. Bên cạnh đó, lực lượng cứu nạn tiếp tục triển khai tìm kiếm trên bờ dọc bãi biển Nghệ An, Hà Tĩnh, bãi đá đảo Hòn Ngư.  Ngoài ra, họ cũng sử dụng phần mềm Sarops của Mỹ để xác định vị trí dòng chảy kết hợp kinh nghiệm dân gian địa phương cùng bộ đội biên phòng để tìm kiếm trên biển.

Hai đội người nhái tìm thuyền viên tàu than bị bão đánh chìm ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Sang trao quà của Bộ trưởng, Thứ trưởng GTVT động viên, thăm hỏi gia đình các thuyền viên đang bị mất tích

Hai đội người nhái tìm thuyền viên tàu than bị bão đánh chìm ảnh 2

Ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm ỏi các thuyền viên được cứu sống

Có mặt tại Nghệ An, chị Nguyễn Thị Huế (chị gái thuyền viên Nguyễn Văn Dương, quê Hải Phòng), không giấu nổi sự lo lắng, bất an. Chị đã khóc rất nhiều khi biết tin em trai mình vẫn còn mất tích, nhưng vẫn hy vọng một điều thần kỳ sẽ đến.

Tại bệnh viện đa khoa thị xã Cửa Lò, sức khỏe của các thuyền viên được giải cứu, đang dần hồi phục. Thuyền viên Lý Văn Giang – thợ máy của tàu vận tải VTB 26, kể lại giây phút kinh hoàng: “Lúc đó khoảng 2h (ngày 17/7), tàu chúng tôi đang neo đậu gần khu vực đảo Hòn Ngư thì sóng to ập đến, gió thổi rất mạnh. Nghe tiếng còi báo động từ khoang thuyền trưởng, mọi người hớt hải chạy lên, tập trung vào khoang lái.

Bất ngờ một cơn sóng xô vào mạn tàu khiến tàu nghiêng về một phía, nước biển tràn vào, mỗi người bị hất văng mỗi nơi. Tôi bị rơi xuống biển, sóng đánh mạnh, xô đẩy đi đâu không rõ nữa"

Anh Giang và thuyền trưởng Phạm Văn Hải sau đó bơi vào bờ. "Nói là bơi chứ sóng xô đi đâu thì đi đó chứ không kịp định hình hướng nữa. Hơn 7 tiếng trên biển thì hai anh em được tàu hàng Lam Hồng 99 cứu vớt”, anh Giang kể.

Tính đến nay, 7 thuyền viên của tàu VTB 26 đã được giải cứu. Lực lượng cứu hộ cũng vớt được 2 thi thể. Hiện còn 4 thuyền viên mất tích.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.