Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà

Khoảng một tuần gần đây, cuộc sống của một số hộ dân ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai bị đảo lộn hoàn toàn do bọ đậu đen xuất hiện dày đặc trong nhà.
Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 1

Hiện tượng bọ đậu đen về làm tổ trong nhà dân ở ấp Lạc Sơn (xã Quang Trung) diễn ra gần một tháng nay. Người dân nơi đây cho biết, bọ bay thành từng đàn với số lượng lớn. Chúng không đốt, hút máu người, nhưng có mùi hôi rất khó chịu.

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 2

Theo phản ánh của người dân, loài côn trùng này thường xuất hiện đầu mùa mưa. Khi bay đến nhà, chúng chui vào các khe nứt, kẽ hở ở tường, bám quần áo, chăn mền để trú ngụ. Bà Diệp Thị Thêu (ở ấp Lạc Sơn) cho biết: "Vào lúc trời sắp mưa, côn trùng ở các ngóc ngách đổ ra. Chúng bay tứ tung, đập vào cửa kính, rơi xuống mái tôn như mưa, rồi bay vào nhà. Những lúc như vậy tôi phải chạy ra ngoài... lánh nạn". 

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 3

Bọ đậu đen dày đặc trong góc nhà. Người dân ở ấp Lạc Sơn phải dùng vải hoặc bông bịt kín lỗ tai trẻ em khi ngủ để đảm bảo an toàn.

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 4

Không chỉ làm tổ trong nhà, loài bọ này còn chui vào các gốc cây ngoài vườn trú ngụ.

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 5

Mỗi ngày, gia đình bà Thêu gom hàng trăm kg bọ đậu đen đi thiêu hủy. "Nhưng gom xong thì ngày mai lại xuất hiện dày đặc trở lại. Hiện vợ chồng tôi đã chuyển hết đồ đạc ra vườn ở", bà Thêu nói.

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 6

Bọ đậu đen là loài cánh cứng, di chuyển nhanh, có tên khoa học Mesomorphus villiger, thuộc bộ Coleoptera, họTenebrionidae. Chúng sống trong đất, có mùi hôi gây khó chịu cho con người.

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 7

Để tiêu diệt bọ, hàng ngày ông Thạch Ngọc Chung phải dùng lửa đốt. Ông từng hun khói, dùng nước sôi để diệt nhưng hiệu quả không cao. 

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 8

Sau khi đốt, ông Chung cho xác côn trùng vào bao tải rồi mang đi đổ.

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 9

Mỗi ngày, vợ chồng nông dân này thu dọn khoảng 5 bao tải bọ đậu đen.  

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 10

Một số hộ dân sử dụng thuốc trừ sâu có độc tố cao để tiêu diệt bọ.

Hãi hùng với cảnh hàng đàn bọ đậu đen bay vào nhà ảnh 11

Ông  Nguyễn Văn Toại, Trưởng ấp Lạc Sơn cho biết: “Bọ đậu đen gây xáo trộn cuộc sống người dân. Chúng tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp diệt trừ để giúp dân ổn định cuộc sống”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG