02h ngày 19/6, Tây Ban Nha - Chile: Phế truất nhà vua?

Các cầu thủ Tây Ban Nha phải làm gì để tránh bị loại sớm?. ảnh: Getty Images
Các cầu thủ Tây Ban Nha phải làm gì để tránh bị loại sớm?. ảnh: Getty Images
TP - Tây Ban Nha tự làm khó mình khi thất bại 1-5 trước Hà Lan ở lượt trận đầu tiên. Giờ họ phải chiến đấu hết mình với Chile hòng tránh bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Ở thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha giống như một đấng quân vương ngồi quá lâu trên ngai vàng và đang bị quần thần khắp nơi đòi hạ bệ. Vị vua ấy, đã quá già, không còn sức mạnh như hồi tráng niên đang cố níu kéo ánh hào quang quá khứ nhưng ngày một bất lực. Nói theo ngôn ngữ bóng đá: tập thể ấy đang sở hữu một lối chơi quá cũ kĩ, thiếu động lực nghiêm trọng và quan trọng nhất là một tập thể những con người đã già đi nhiều so với lần gần nhất đăng quang.

Gánh nặng tuổi tác ấy hằn trên những bước chạy nặng nề của Ramos, trong những đường chuyền của Xavi, Iniesta và cả những pha tung người của Casillas. Del Bosque sẽ phải làm gì khi dấu hiệu của sự suy sụp đến ngày một nhanh và theo hiệu ứng domino, nó sẽ khiến tòa lâu đài lộng lẫy bề ngoài nhưng mục ruỗng bên trong sập đổ trong giây lát. Đó không còn là những dự báo xa xôi nữa mà đã hiển hiện trước mắt. Nếu không thắng được Chile tại Maracana đêm nay, mọi chuyện sẽ chấm dứt với tiki-taka và với La Rojas (trên lý thuyết nếu hòa Chile, Tây Ban Nha vẫn còn cơ hội nhưng sẽ rất mong manh bởi hiệu số bàn thắng/bại của họ quá thấp để so sánh).


Báo chí Tây Ban Nha cố gắng lên dây cót cho “Binh đoàn Đỏ” khi kể lại câu chuyện 4 năm về trước ở Nam Phi họ cũng thua trận đầu tiên trước Thụy Sĩ rồi sau đó tiến thẳng đến chức vô địch. Lịch sử lại được lôi ra làm điểm tựa cho hiện tại: World Cup 1950 cũng chính tại sân Maracana này, lữ đoàn đỏ đã vượt qua Chile với tỉ số 2-0; hay kể từ tháng 11/2006, TBN chưa bao giờ thua liên tục 2 trận ở bất cứ giải đấu nào.

Chile đang rất hào hứng sau chiến thắng 3-1 đầu tay trước Australia. Đội hình của họ dù không có những ngôi sao sáng chói kiểu Salas hay Zamorano hồi năm 1998 nhưng đồng đều và có tinh thần chiến đấu cao hơn. Niềm hy vọng của đội bóng xứ sở rượu vang đổ dồn vào Alexis Sanchez, người có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở La Liga trong màu áo Barcelona. Bộ 3V: Vidal, Valvadia, Vargas cũng là những nhân tố quan trọng trong lối chơi của Chile.

Sẽ có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha so với trận đại bại trước Hà Lan tuy nhiên điều người ta cần là sự thay đổi về tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Tiki-taka dù không còn là thứ vũ khí lợi hại bậc nhất nhưng khả năng sát thương không phải là không có. Nhưng nếu, người đấu sĩ El Matador sử dụng thanh giáo tiki-taka với tư tưởng buồn chán, cam chịu họ sẽ bị “chú bò tót” Chile quật ngã!

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Casillas, Azpilicueta, Ramos, Martinez, Alba, Alonso, Busquets, Xavi, Fabregas, Iniesta, Torres

Chile: Bravo, Isla, Mena, Medel, Jara, Diaz, Aranguiz, Vidal, Sanchez, Valdivia, Vargas

Dự đoán: 1-1

MỚI - NÓNG