23h ngày 28/6, Brasil - Chile: Phía trước là bầu trời

23h ngày 28/6, Brasil - Chile: Phía trước là bầu trời
TP - Belo Horizonte có nghĩa là chân trời tươi đẹp. Tại đây, Brasil sẽ tiếp tục với chặng 4 hành trình chinh phục chiếc Cúp vàng trước đối thủ không hề dễ chịu chút nào mang tên Chile.

HLV Scolari đã từng nói ông hy vọng không phải gặp Chile ở vòng 1/16. Nhưng ghét của nào trời trao của đó, các vũ công Samba phải đối diện với đội bóng có biệt danh “ớt hiểm” trong một trận đấu có tính đối kháng cực cao mà ai thua sẽ phải nói lời chia tay. 

Chile tại World Cup lần này nổi lên như một “ngựa ô” thực sự. Đội bóng của ông Sampaoli sở hữu một lối chơi hiện đại với nền thể lực sung mãn và có tốc độ cao. Chile cũng không thiếu những ngôi sao: Alexis Sanchez thậm chí còn được coi là đàn anh của Neymar tại Barcelona; những chữ V: Vargas, Vidal, Valdivia hoàn toàn có thể gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào. 

Ngoài việc sở hữu những cá nhân xuất sắc, Chile còn có lối chơi tập thể rất hiệu quả. Cách di chuyển tốc độ cao, hợp lý của họ đã nghiền nát tiqui taka của Tây Ban Nha ở vòng bảng. Giờ đây, đội bóng Nam Mỹ sẵn sàng làm nên một bất ngờ tiếp theo trước đội chủ nhà Brasil, đang mang một áp lực nặng nề với mục tiêu vô địch.   

Dù đứng đầu bảng A nhưng sức mạnh của Brasil vẫn là dấu hỏi lớn khi họ rõ ràng đang quá phụ thuộc vào Neymar. Thống kê cho thấy, khi Neymar phát hỏa, Brasil chơi tưng bừng và những vệ tinh khác cũng biết cách tìm thấy mành lưới đối phương. Trong trường hợp siêu sao này bị phong tỏa bởi một hàng phòng thủ khôn ngoan như Mexico (Chile cũng sở hữu lối chơi tương tự), Brasil sẽ ra sao?

Những âu lo ấy được Scolari giải đáp bằng những phát biểu rất hùng hồn. “Đúng là tôi đã nói không muốn gặp Chile. Nhưng giờ họ đã ở đây rồi và chúng tôi sẽ phải chiến đấu. Brasil là chủ nhà và mục tiêu là hướng tới ngôi vô địch. Bởi thế chúng tôi không quan ngại bất cứ đối thủ nào”. Hẳn là chiến lược gia từng dẫn dắt Brasil tới cúp vàng 2002 này đã biết cách “vá những lỗ hổng” từ tấm khiên phòng thủ và gia công thêm độ sắc bén cho mũi giáo tấn công.  

Mối e ngại Chile là có nhưng dù sao thì Brasil vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Như Scolari đã nói, Brasil là ứng viên vô địch nên họ phải can đảm dám đối mặt với bất cứ đối thủ nào. Đánh tan nỗi sợ hãi để vào trận chiếm lĩnh, đè bẹp rồi chiến thắng đối thủ là điều mà các vũ công Samba cần làm.

Phía trước là những chân trời tươi đẹp nhưng hôm nay tại Belo Horizonte, Brasil cần giải quyết “chướng ngại vật” ở chặng 4 mang tên Chile. Hãy nhảy múa trên những cánh đồng ớt (biệt danh của Chile), tiến lên các vũ công Samba!

Đội hình dự kiến

Brasil: Cesar, Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Fernandinho, Gustavo, Hulk, Oscar, Neymar, Fred

Chile: Bravo, Isla, Medel, Jara, Mena, Diaz, Vidal, Valdivia, Alexis Sanchez, Vargas, Pinilla

Dự đoán: 3-1

03h ngày 29/6: Colombia - Uruguay

Colombia là một trong số ít các đội toàn thắng ở vòng bảng. Họ thể hiện một lối chơi tấn công rực lửa với nhân tố chính là James Rodriguez. 

Uruguay vất vả mới đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trước Italia, có scandal “cẩu xực” của Luis Suarez. Vắng chân sút tốt nhất chắc hẳn La Celeste sẽ có nhiều khó khăn dù rằng họ vẫn có những tên tuổi Cavani hay Forlan trên hàng công. 

Lối chơi của hai đội khá khác biệt: Colombia tấn công máu lửa, Uruguay rình rập chớp thời cơ. Ở thời điểm hiện tại Colombia được đánh giá cao hơn một chút.

Dự đoán: 1-2

MỚI - NÓNG