5h ngày 23/6, Mỹ - Bồ Đào Nha: Tiễn Bồ về nhà

CĐV Mỹ sẽ nói lời tạm biệt với Ronaldo và đồng đội sau trận đấu đêm nay?.ảnh: AP
CĐV Mỹ sẽ nói lời tạm biệt với Ronaldo và đồng đội sau trận đấu đêm nay?.ảnh: AP
TP - Ronaldo được cho là đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẽ có mặt trong trận gặp Mỹ. Nhưng tinh thần rệu rã của Bồ khiến không nhiều người tin tưởng họ sẽ làm được một điều gì đó khả quan.

Người chỉ trích tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất bất ngờ lại là Mourinho, một người Bồ nổi tiếng trong làng túc cầu hiện đang dẫn dắt Chelsea. “Người đặc biệt” nói đội bóng quê hương của ông đang mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Ông cũng dè bỉu người đồng nghiệp trên băng ghế chỉ đạo, Paolo Bento là không biết cách “xử lý vấn đề Ronaldo”. Mourinho vốn nổi tiếng là ngoa ngoắt đến mức… đanh đá nhưng trong câu chuyện này hình như ông đang nói đúng.

Người ta cứ đổ lỗi cho Pepe với chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Đức nhưng thực tế kể cả chơi với đầy đủ đội hình mạnh nhất trên sân, Bồ Đào Nha cũng sẽ thất bại. Trong một ngày Ronaldo không thể hiện được điều gì thì các vệ tinh còn lại “biến mất” hoặc gây nên những lỗi lầm tệ hại hơn (như Pepe chẳng hạn). 

Câu chuyện chấn thương của Ronaldo được báo chí thổi phồng và HLV Bento lại đổ thêm dầu vào lửa khi mới nhất đã truyền hình trực tiếp buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha trước trận đấu sinh tử gặp Đức. Không rõ họ có “chơi chiêu” hay không nhưng hình ảnh Ronaldo với chiếc đầu gối băng bó và những bước chạy khập khiễng khiến nhiều người lắc đầu.

Rõ ràng, căn bệnh “phụ thuộc vào Ronaldo” đã trở thành mãn tính trong suy nghĩ của các cầu thủ Bồ Đào Nha còn lại cũng như các CĐV. Vai trò cá nhân rất quan trọng nhưng bóng đá là môn chơi tập thể đòi hỏi sự gắn kết chứ không đơn thuần chỉ là cuộc chơi của một người. CR7 rất xuất sắc nhưng anh chưa kiệt xuất đến mức trở thành đầu tàu gồng gánh tất cả vấn đề của tuyển Bồ Đào Nha.

Tuyển Mỹ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên trong đội hình của họ không còn nhiều gương mặt quen thuộc như tại các kì World Cup trước. Trái ngược với Bồ Đào Nha, ngôi sao lớn nhất của Mỹ là gương mặt ngồi trên ghế huấn luyện Jurgen Klinsmann. Chiến lược gia người Đức đang xây dựng được một lộ trình phát triển hợp lý và tuyệt vời cho con đường đi tới của bóng đá xứ cờ hoa.

Nhưng không chỉ mạnh về chiến lược, ông thầy đẹp trai người Đức còn khá uyển chuyển trong việc có những đối sách tức thời ở từng thời điểm cầm quân. Điều này được thể hiện qua chiến thắng Ghana ở ngày mở màn với người chuyền bóng cũng như người ghi bàn thắng quyết định là hai cầu thủ vào sân thay người những phút cuối.

Mỹ chỉ cần hòa trong khi Bồ buộc phải thắng mới tự quyết định được số phận của chính mình. Với một tinh thần rệu rã, lối chơi không mấy ấn tượng và một Ronaldo chưa biết bao giờ sẽ tỏa sáng, đội bóng xứ Iberia có thể tiếp bước người hàng xóm Tây Ban Nha sớm rời cuộc chơi.

Đội hình dự kiến

Mỹ: Howard, Beasley, Besler, Cameron, Johnson, Beckerman, Jones, Bradley, Bedoya, Johansson, Dempsey

Bồ Đào Nha: Patricio; Alves, Ricardo Costa, Veloso, Pereira, Andre Almeida, Ronaldo (c), Moutinho, Almeida, Meieles, Nani

Dự đoán: 1-1

23h ngày 22/6,sân Maracana: Bỉ - Nga: Dự đoán: 2 - 2

02h ngày 23/6, sân Beira Rio: Hàn Quốc - Algeria: Dự đoán: 1 - 1
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).