Mới nhất

[ĐỒ HỌA] Năm chân sút hàng đầu World Cup 2014

[ĐỒ HỌA] Năm chân sút hàng đầu World Cup 2014

TPO - Với 6 bàn thắng, James Rodriguez đã giành danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2014. Trên đường đua danh hiệu này, tiền vệ 22 tuổi người Colombia đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các chân sút Messi, Neymar, Mueller, Van Persie.
Brazil phải đối mặt với nhiều vấn đề hậu World Cup

Brazil đối diện cơn ác mộng hậu World Cup 2014

TPO - Chính phủ Brazil kì vọng World Cup 2014 giống như liều thuốc an thần cho người dân nước này mải mê ‘ăn bóng đá, ngủ bóng đá’ để quên đi những lo toan thường nhật. Nhưng với những thất bại khủng khiếp của vũ đoàn samba, nó đã trở thành cơn ác mộng thực sự.
Bà Merkel trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch FIFA (giữa) trên hàng ghế khán đài sân vận động.

Trên hàng ghế VIP Maracana

TP - “Adeus Brasil” (Tạm biệt Brasil) là câu mà người ta nói nhiều nhất ở đất nước rộng 8,5 triệu km2 hôm qua (14/7) sau trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina.
Nhiều ngôi sao đối mặt nguy cơ không được dự World Cup 2018. Ảnh: Dailymail

Messi, Neymar, Mueller… không được dự World Cup 2018?

TP - Điều đó có thể sẽ xảy ra bốn năm sau tại Nga nếu các CLB sở hữu những ngôi sao này thành công trong chiến dịch chống lại FIFA. Hiện các đội bóng này đang phát động chiến dịch không cho các ngôi sao của họ tham dự World Cup.
Người Đức xứng đáng gắn ngôi sao thứ tư lên ngực áo.

World Cup 2014 hạ màn: Châu Âu thắng thế

TP - “64 trận đấu World Cup 2014 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về tuyển Đức hoàn toàn xứng đáng cho thấy một điều rằng, bóng đá châu Âu đang trên một bậc so với Nam Mỹ”, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nhận xét.
Argentina: Nam nhi thà đổ máu không rơi lệ

Argentina: Nam nhi thà đổ máu không rơi lệ

TPO - Không cần phải than tiếc cho Argentina. Những giọt nước mắt cay đắng của họ đã lại rơi đẫm màu áo xanh oan nghiệt, trước một đối thủ sẵn sàng đổ máu trên đường tiến chiếm vinh quang.
TIN NHANH World Cup tối 14/7: Đức ăn mừng, Argentina bạo loạn

TIN NHANH World Cup tối 14/7: Đức ăn mừng, Argentina bạo loạn

TPO - Thủ đô Buenos Aires của Argentina đã chìm trong bạo loạn sau khi các CĐV nơi đây chứng kiến cảnh đội nhà để thua người Đức ở trận chung kết World Cup 2014 sáng nay, trái ngược với đó chắc chắn là cảnh cả đất nước Đức ăn mừng cho chiến thắng đầy thuyết phục.
Đêm không ngủ của nước Đức

Đêm không ngủ của nước Đức

TPO - Trong đêm huyền ảo ở Maracana, siêu phẩm quý hơn vàng của Mario Goetze, người được ví như Messi của nước Đức, đã nhấn chim "vũ điệu Tango" Argentina và chính thức cài lên ngực áo người Đức ngôi sao thứ tư.
'Gừng' Scolari thua xa 'gừng' Van Gaal

'Gừng' Scolari thua xa 'gừng' Van Gaal

TP - Có vẻ như “gừng Scolari” thua xa “gừng Van Gaal”, từ cách chuẩn bị tâm lý cho tới cách tiếp cận trận đấu, và đấy là lý do khiến người ta phải công nhận rằng không phải cứ gừng già là cay.
Thủ tướng Merkel chung vui cùng các tuyển thủ.

Thủ tướng Merkel mang may mắn cho tuyển Đức

TPO - Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel từng nói rằng, nếu thầy trò Joachim Loew đăng quang World Cup 2014, bà sẽ tới tận phòng thay đồ của đội chúc mừng. “Người đàn bà thép” đã giữ lời!
Rihanna khoe ngực ăn mừng Đức thắng Argentina

Rihanna khoe ngực ăn mừng Đức thắng Argentina

TPO - Sau trận chung kết World Cup giữa Đức và Argentina, nữ ca sĩ Rihanna đã đăng lên trang Twitter cá nhân một loạt ảnh cô ăn mừng chiến thắng của tuyển Đức, trong đó có cả tấm hình "siêu nóng".