TPO - Phút 121, Messi bước lên chấm đá phạt. Nếu ghi bàn anh sẽ đưa trận chung kết về vạch xuất phát và kéo người Đức đến loạt penalty định mệnh. Nhưng El Pulga, người được mệnh danh là ‘thánh sống’ với người Argentina đã đá thẳng lên trời!
TPO - Kỳ World Cup này, hàng loạt pháp sư “tắt điện” vì quả bóng biết nói mang tên Brazuca. Trong khi đó, Messi dù nhận danh hiệu quả bóng vàng cũng không giấu được nỗi buồn khi tuột tay khỏi chức vô địch
TPO - Không phải Mario Gotze, cũng chẳng phải Lionel Messi, cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết giữa Đức và Argentina sáng nay là một hậu vệ bên phía tuyển Đức.
“Quả bóng mà biết nói năng, thì thầy phù thủy hàm răng chẳng còn”, nhiều fan đã ví von thế. Kỳ World Cup này, hàng loạt pháp sư “tắt điện” vì quả bóng biết nói mang tên Brazuca.
TP - Luiz Felipe Scolari là người đưa Brasil tới chức vô địch World Cup 2002, nhưng tên của ông giờ đây sẽ mãi mãi gắn liền với thất bại và kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở samba.
Đội bóng xứ Tango đã có một mùa World Cup (2014) thành công, thế nhưng thật đáng tiếc ở trận đấu cuối cùng họ đã không thể thắng được tinh thần thép của người Đức.
TPO - Ở trận chung kết World Cup 2014 sáng nay, khán đài Maracana ngập tràn những mỹ nhân là CĐV của hai đội. So nhan sắc, đọ độ bốc lửa, nữ CĐV Argentina có lẽ chẳng để mất Cup vàng vào tay người Đức.
Kẻ cười, người khóc. Người chiến thắng có tất cả. Kẻ thất bại không có gì. Cuộc đời này vẫn thế. Thế nên, không ai ngạc nhiên khi Javier Mascherano và Sabella chia sẻ nỗi buồn của họ còn Manuel Neuer, Philipp Lahm hân hoan trong niềm vui chiến thắng.
TPO - Điểm nhấn của chương trình lễ bế mạc World Cup 2014 đêm qua, là màn trình diễn ca khúc "La la la" của nữ ca sĩ Shakira. Khoác lên mình bộ váy đỏ rực, cô ca sĩ bốc lửa thể bài hát vô cùng sôi động với những cú lắc hông bốc lửa, vốn làm nên thương hiệu Shakira.
TPO - Mario Gotze đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở chung kết World Cup từ ghế dự bị. Một bàn thắng vô cùng ý nghĩa khi nó giúp Đức giải thành công lời nguyền châu Mỹ và có lần thứ 4 bước lên đỉnh thế giới.
TPO - Không phải Mario Gotze, cũng chẳng phải Lionel Messi, cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết giữa Đức và Argentina sáng nay là một hậu vệ bên phía tuyển Đức.
TPO - Argentina đã thất bại trước Đức ở trận chung kết World Cup 2014. Đó là nỗi đau cực lớn với Messi. Danh hiệu Quả bóng vàng World Cup dành cho Cầu hay nhất giải, cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau này của M10.
TPO - Giờ phút đứng trên đỉnh World Cup, nắm trong tay chiếc Cúp vàng danh giá, nhiều tuyển thủ Đức đã thể hiện những cảm xúc bột phát. Cũng dễ hiểu thôi khi người Đức đã phải chờ đợi ngôi vô địch này trong suốt 24 năm trời.
TPO - Với chức vô địch giành được tại thánh địa Maracana sáng nay, tuyển Đức không chỉ được FIFA trao chiếc cúp vàng 18-carat, mà còn được nhận số tiền thưởng "khủng" nhất trong lịch sử: 35 triệu USD.
TP - Trong đoạn clip được kênh truyền hình YTN đăng tải hôm qua, các tuyển thủ Hàn Quốc gồm cả HLV Hong Myung-bo đang vui vẻ với một cô gái tại hộp đêm ngay sau khi bị loại khỏi World Cup 2014.
Một CĐV đã chạy vào sân Maracana trong đêm diễn ra trận chung kết World Cup 2014. Sự cố này khiến trận cầu giữa Argentina và Đức đã bị gián đoạn trong khoảng gần 1 phút.
Cuối cùng, Lionel Messi đã được thừa nhận ở đấu trường World Cup khi anh đoạt Quả bóng Vàng của giải đấu năm nay, cho dù Argentina thất bại trước Đức ở Chung kết.
TPO - Sau 24 năm chờ đợi, tuyển Đức đã trở lại ngai vàng của World Cup nhờ bàn thắng muộn của Goetze. Chính cầu thủ vào sân thay người này đã cài lên ngực áo Die Mannschaft ngôi sao thứ tư với một cú không chế bóng và dứt điểm dũng mãnh ở phút 113.
TPO - Khi trận chung kết với Argentina chỉ còn cách loạt luân lưu vài phút, Götze với cú khống chế bóng và dứt điểm dũng mãnh, đã giải cứu tuyển Đức khỏi 24 năm chờ đợi ngôi vô địch. Bàn thắng đó đã cài lên ngực áo người Đức ngôi sao thứ 4 trong đêm Maracana huyền ảo.
TPO - “Trong quá khứ, chưa đội bóng châu Âu nào có thể lên ngôi tại Nam Mỹ. Nhưng tôi tin rằng Đức có thể viết lại lịch sử”, HLV Loew của tuyển Đức bày tỏ quyết tâm trước trận chung kết với Argentina.
TPO - Tuổi cao là một phần, quan trọng hơn cả, Julio Cesar cảm thấy xấu hổ khi đã để thủng lưới tới 14 bàn tại World Cup 2014. Anh đã quyết định giã từ màu áo ĐTQG Brazil.
TPO - Hãng Lad... cho biết, cho tới lúc này họ đã nhận khoảng 40 triệu bảng tiền cược cho trận chung kết giữa Đức và Argentina. Điểm đáng chú ý là 75% trong số đó nghiêng về Đức.
Messi và các đồng đội đang đứng trước cơ hội trở thành những người hùng của xứ Tango. Nếu như mang được chiếc Cúp vàng trở về, các học trò của HLV Alejandro Sabella sẽ tha hồ nhận được sự “ưu ái” của các nữ CĐV nhiệt tình nhất.
TPO - Cứ ngỡ rằng những đòn roi người Đức sẽ có thể đánh thức một chút phẩm giá cuối cùng nào đó còn sót lại của Selecao. Nhưng không, cuộc “lăng trì” ấy vẫn là chưa đủ. Brazil còn phải uống nốt một chén nhục nữa để nhận ra rằng họ đang là ai.
TPO - "Vượt qua hàng thủ Argentina là thử thách lớn với tuyển Đức. Tuy nhiên, Messi mới là thách thức lớn nhất. Cậu ấy có thể quyết định trận đấu bằng một khoảnh khắc thiên tài," huyền thoại Franz Beckenbauer đã cảnh báo người Đức như vậy.
Lễ bế mạc World Cup 2014 sẽ bắt đầu lúc 17h20 (giờ địa phương) trước trận chung kết giữa Argentina và Đức khoảng 1 tiếng rưỡi. Buổi lễ hứa hẹn sẽ tràn ngập khúc Samba thay cho lời chào của nước chủ nhà.
TPO - Điểm mạnh của Đức là lối chơi tập thể gắn kết và kỷ luật, trong khi Argentina phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Đội tuyển Đức là được nghỉ nhiều hơn Argentina một ngày, chưa kể có trận bán kết nhẹ nhàng hơn nhiều so với Argentina.
Một ngày trước trận chung kết World Cup 2014, cả Đức và Argentina đều có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đánh lớn. Cùng xem đội bóng xứ tango và "cỗ xe tăng" bài binh bố trận trước cuộc thư hùng tranh ngôi vương vào 3h sáng ngày 14/7 (giờ VN).
TPO - Trong thỏa thuận mua Luis Suarez từ Liverpool với giá 61 triệu bảng, Barca đã thòng thêm điều khoản đặc biệt. Theo đó, nếu tiền đạo người Uruguay tái diễn hành động cắn người trên sân, anh sẽ phải gánh chịu một hình phạt.