Argentina của Sabella: Không đẹp nhưng hiệu quả

Kiểu tiến bước lầm lì của Argentina chưa làm CĐV nhà thỏa mãn. Ảnh: Getty Images
Kiểu tiến bước lầm lì của Argentina chưa làm CĐV nhà thỏa mãn. Ảnh: Getty Images
TP - Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tài cầm quân của HLV Alejandro Sabella khi ông không mang lại một bản sắc như người Argentina mong chờ. Song nhìn ông điều quân để thắng Bỉ sáng qua, có thể mọi người phải nghĩ lại.

Bước vào World Cup lần này, Sabella luôn bị sức ép làm sao kết nối được đội hình lấy Messi làm trung tâm và giúp Argentina không những chiến thắng mà còn phải thăng hoa với lối chơi hoa mĩ. Thực tế cho đến lúc này, Argentina không như người hâm mộ nước này mong chờ. Sabella chỉ đạo học trò chơi rát, tranh chấp trên mọi khoảng trống để rồi buộc đối thủ mắc sai lầm. 

Với người Argentina, điều đó chẳng đẹp chút nào và họ chẳng thích cái cách Sabella đang làm. Nhưng họ đã sai, Argentina chơi không hề tồi. Nói Argentina không có phong cách là không đúng. Argentina đang mang phong cách của Sabella: không đẹp nhưng rất hiệu quả. Chỉ có điều chẳng ai thích phong cách đó mà thôi.

“Họ (Giới bình luận viên và người hâm mộ Argentina) đang tìm kiếm một điều không tưởng”, ông Sabella như muốn đề cập về World Cup 1986. Người Argentina đang xem đó là cột mốc, một thiên đường mà Messi và đồng đội cần phải hướng tới tại Brasil.

Tuy nhiên, cũng cần chú ý có quan điểm rằng, khi đó Argentina lên ngôi là nhờ mỗi Diego Maradona thăng hoa, những người còn lại là một tập thể kém cỏi. Sabella đã đúng khi ông nói rằng người hâm mộ nước này đã mong chờ điều gì đó lớn hơn những gì Argentinia đang có.

Mọi người kỳ vọng Messi sẽ tiếp bước Maradona. Đến giờ Messi vẫn chưa làm được điều như người hâm mộ Argentina mong chờ. Messi khẳng định, anh chẳng phải là Maradona như họ kỳ vọng, đơn giản anh chính là anh, là Messi của hiện tại. Không giống Maradona, nhưng thành quả Messi mang lại đang tiệm cận bậc đàn anh. Argentina lần đầu lọt vào bán kết kể từ Italia 1990 sau chiến thắng 1-0 trước Bỉ. 

Một chiến thắng với tỷ số sít sao nhưng lại có cách biệt lớn về vị thế của một đội bóng cửa trên. Dưới bàn tay Sabella, đoàn quân Albicelestes thi đấu thư thái hơn nhiều so với Bỉ. Argentina kiểm soát thế trận, họ chơi bóng theo cách của mình.

Thậm chí có lúc còn chủ động chơi chậm, đơn điệu làm khó chịu những ai yêu mến điệu tango. Song điều đó mang lại sự hài lòng cho Sabella: “Màn trình diễn của chúng tôi xuất sắc về mặt chiến thuật, chiến lược. Điều quan trọng là tất cả cùng nhau hướng về mục tiêu chung”.

Cũng phải thừa nhận HLV tuyển Bỉ Marc Wilmots đã thua người đồng cấp bên kia chiến tuyến. Ông thất bại trong việc tìm ra cách phá vỡ khối kết nối vững chắc mà Sabella tạo ra. Về cá nhân, Fellaini và Witsel không có tầm nhìn để quyết định đội bóng của mình chơi như thế nào. Họ chỉ là cái bóng khi đứng cạnh Messi.

Giờ đây Argentina còn đúng một trận đấu nữa sẽ đến trận chung kết và đối thủ của họ tại bán kết giữa tuần tới là Hà Lan. Ông Sabella sẽ thêm một cơ hội để chứng tỏ tài cầm quân với HLV Van Gaal, người cũng vừa đưa ra những quyết định chiến thuật khiến cả thế giới phải thán phục. 

Di Maria nghỉ hết giải

Một mất mát lớn cho Argentina khi Angel Di Maria sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại World Cup do chấn thương đùi phải. Tiền đạo 26 tuổi này đã rời sân từ phút 33 trong trận tứ kết với Bỉ sáng qua.

MỚI - NÓNG