Argentina: Nam nhi thà đổ máu không rơi lệ

Argentina: Nam nhi thà đổ máu không rơi lệ
TPO - Không cần phải than tiếc cho Argentina. Những giọt nước mắt cay đắng của họ đã lại rơi đẫm màu áo xanh oan nghiệt, trước một đối thủ sẵn sàng đổ máu trên đường tiến chiếm vinh quang.

1. Một hàng công như hàng công Los Albicelestes, nếu vẫn có thể tạo nên chiến thắng thì thật là một trò đùa của số phận. Mà đúng ra, số phận cũng đã không hề nghiêm túc, khi trao cho họ những cơ hội nghìn năm có một từ trên trời rơi xuống.

Chính xác là Die Mannschaft đã làm tất cả để áp đặt những đợt tấn công của mình lên trận đấu, nhưng trong 120 phút điên khùng ấy, thủ môn Neuer của họ đã phải đối mặt với những mối hiểm hoạ rõ rệt hơn gấp bội so với Romero bên khung thành đối diện.

Nhưng, biết nói gì về những người “đã nghèo lại còn hoang”? Làm sao Higuain có thể dứt điểm cẩu thả đến thế, và Palacio có thể vụng về đến thế? Mà bên cạnh họ, chính Leo Messi cũng đã bỏ lỡ những cơ hội của riêng mình, khi cái tập thể này cần anh nhất.

2. Không chỉ có vậy. Khi không thể để lại những ấn tượng đẹp đẽ vĩnh cửu, Argentina cũng đột nhiên xấu xí và cục mịch. “Tinh thần chiến đấu” của Mascherano không ít lần xứng đáng được nhận tấm thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Rizzoli, và các đồng đội của anh cũng chẳng hào hoa phong nhã gì hơn.

Những thiện cảm dành cho họ, hay những mong muốn về một kết cục nào đó lãng mạn, từ các CĐV trung lập, đã hoen ố không ít vì những pha vào bóng đầy tính triệt hạ ấy.

Và chính là trong những lần lăn lộn trên cỏ để rồi lại tập tễnh gượng dậy, Bastian Schweinsteiger đã vụt trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất cổ xưa của những chiến binh Phổ.

Argentina: Nam nhi thà đổ máu không rơi lệ ảnh 1

Nghiến chặt răng, lau khô máu và lại lao vào trận chiến, sự nối dài của hình ảnh Hoàng đế Franz Beckenbauer treo một cánh tay mà vẫn xung trận, hay Stefan Reuter băng trắng quanh đầu.

3. Có quá không, khi nói rằng cái khí phách sắt đá ấy khiến Argentina “chùn chân”?

Dĩ nhiên, Messi rất tội nghiệp khi thiếu vắng một cộng sự đủ tầm “chia lửa”. Dĩ nhiên, áp lực dành cho anh và các đồng đội cũng nặng nề không kém người Đức. Dĩ nhiên, chỉ cần một chút may mắn nữa thôi, quỹ đạo cuộc chơi sẽ có thể xoay chuyển theo hướng khác.

Có điều, không ai trở thành nhà vô địch chỉ bằng những lời than vãn. Người ta phải đủ bản lĩnh và sự kiên cường để vươn tay nắm lấy những cơ hội, đặc biệt là trong tương quan thua thiệt hơn nhiều về thực lực.

Chính Sabella cũng không tỉnh táo và lạnh lùng được đến thế. Ông đặt niềm tin vào một cái tên chỉ vừa bình phục chấn thương như Aguero, và hắt hủi một cỗ máy gây nhiễu đang vận hành vượt công suất như Lavezzi.

Ông tìm kiếm bàn thắng bằng cách vội vã gia tăng số lượng tiền đạo, mà quên rằng mình đang chấp nhận chơi thứ bóng đá phản công đầy nhẫn nại. Rồi ông sử dụng Gago và đóng sập cánh cửa vào mọi khả năng tạo đột biến khác. Trong khi, dù có tự tin đến đâu thì cũng không nên hướng đến một loạt sút luân lưu với người Đức.

Chừng ấy là quá đủ để Messi chỉ còn xem Quả bóng vàng World Cup là một món đồ chơi phù phiếm. Bốn năm nữa, anh đã 31 tuổi rồi, mà Goetze của Đức mới chỉ 26 tuổi thôi…  

MỚI - NÓNG