05h00 ngày 16/6, sân Maracana

Argentina-Bosnia: Chờ Messi tỏa sáng

Messi đang chịu áp lực lớn. ảnh: Getty Images
Messi đang chịu áp lực lớn. ảnh: Getty Images
TP - Khi Neymar lập cú đúp trong ngày mở màn, Messi đã gửi tin nhắn chúc mừng. Liệu hôm nay chân sút người Argentina có nhận được điều tương tự.

Messi đã nổi cáu khi bị hỏi rằng “có cảm giác gì khi được so sánh với Maradona”. “Tôi là tôi. Tôi không muốn so với ai hết”, cậu bé vàng hiện tại của bóng đá Argentina cộc cằn trả lời. Ngay lập tức HLV Sabella phải lên tiếng bảo vệ cho cậu học trò cưng của mình: “Tôi nghĩ lúc này nên tập trung vào các trận đấu. Đừng làm phân tán tư tưởng của Messi”. 


Đoạn hội thoại mà một nhà báo Argentina kể trên tờ Clarin cho thấy Messi đang chịu một áp lực rất lớn khi lúc nào cũng bị so sánh với huyền thoại Maradona. 

Tính cách của anh cũng không mạnh mẽ để đương đầu được với những thử thách vô hình trên. Điều ấy khiến người ta lo ngại bởi ngay trước thềm World Cup, Messi đang có sức khỏe không ổn (thường xuyên nôn khan trong các buổi tập?). 

Nhưng Argentina đâu chỉ có Messi. Đội bóng xứ Tango được coi là mạnh bậc nhất tại World Cup 2014 này nếu nhìn vào những cái tên trong danh sách 23 cầu thủ của HLV Sabella. Những Di Maria, Aguero, Higuain…thừa sức tỏa sáng và làm bất cứ điều gì ‘không tưởng’ trong một ngày đẹp trời với phong độ cao nhất. 

Điều mà người Argentina thiếu trong mỗi chiến dịch World Cup là việc họ luôn mất tập trung ở những thời điểm quan trọng nhất. Sabella dường như đã nhận ra điều này và ông tuyên bố: “Sẽ coi mỗi trận đấu như một trận chung kết”. 

Để đến được với chiếc Cúp vàng thứ 3 trong lịch sử của mình, Argentina sẽ phải trải qua 7 “trận chung kết” như vậy. Trước mắt họ giờ là Bosnia, lần đầu được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng cực đáng gờm nếu nhìn vào những cái tên như Salihovic, Misimovic, Lulic và đặc biệt là chân sút đang chơi cho Man City, Edin Dzeko. 

Không may cho Bosnia khi họ gặp Argentina vào thời điểm này. Đội quân tango thường đá rất tưng bừng ở vòng bảng và đặc biệt rất ‘yêu thích’ những đối thủ đến từ Nam Tư cũ. Còn nhớ World Cup 2006, Argentina đã thắng tưng bừng 6-0 trong trận gặp người anh em của Bosnia là Serbia&Montenegro.

Argentina cần một điểm tựa để Messi giải tỏa những áp lực. Aguero, Di Maria…đều được yêu cầu hỗ trợ hết mức đối với ‘số 10 không muốn là Maradona’. Bản thân cầu thủ sinh ra ở Rosario cũng muốn dứt mình ra khỏi những ‘thứ vô hình’ đang đè nặng. 

Sút tung lưới đối phương, dang rộng hai tay, nở một nụ cười chờ các đồng đội đến chúc mừng là cách tốt nhất để cởi bỏ sức nặng ngàn cân. Messi đang muốn và sẽ làm điều đó. Điện thoại của anh đã bật sẵn để nhận lời chúc mừng trở lại của Neymar, thậm chí là cả một lời hẹn gặp lại ở trận chung kết. Nhưng đó là chuyện sau, còn bây giờ là tỏa sáng trước Bosnia. Tiến lên, Leo Messi!
 

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero, Zabaleta, Garay, Fernandez, Rojo, Mascherano, Gago, Di Maria, Messi, Aguero, Higuain

Bosnia: Begovic, Mujdza, Sphahic, Kolasinac, Salihovic, Besic, Pjanic, Hajrovic, Misimovic, Lulic, Dzeko

Dự đoán: 3-1

23h00 ngày 15/6, sân Estadio Nacional: 

Thụy Sỹ-Ecuador

Dự đoán: 1-1

02h ngày 16/6, sân Beira-Rio: 

Pháp-Honduras

Dự đoán: 2-0

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.