03h ngày 13/7

Brasil - Hà Lan : 'Rửa mặt' với giao hữu đỉnh cao

Người dân Brasil sẽ khép lại World Cup bằng những nụ cười?. ảnh : Getty Images Sport
Người dân Brasil sẽ khép lại World Cup bằng những nụ cười?. ảnh : Getty Images Sport
TP - Chẳng có ai hào hứng với trận tranh giải 3 sau khi đã đốt hết năng lượng vào cuộc đấu một mất một còn ở bán kết. Nhưng FIFA muốn vậy và ở các kì World Cup bỗng dưng có một “trận giao hữu đỉnh cao”, và cũng là trận giúp chủ nhà Brasil “rửa mặt”.

Người mạnh miệng phản đối điều này nhất là HLV Hà Lan, Louis Van Gaal. Ông thầy sau mùa Hè này sẽ chuyển sang dẫn dắt Man United thẳng thừng tuyên bố: “Tôi đã nói 10 năm rồi và giờ vẫn vậy. Trận tranh giải 3 là vô bổ. World Cup chỉ có một danh hiệu duy nhất là chức vô địch. Mọi thứ còn lại là vô nghĩa hết”.

Có thể Louis Van Gaal đúng nhưng ông không thay đổi được một thực tế là Hà Lan vẫn sẽ phải bước vào trận tranh giải 3 trong nỗi chán chường tuyệt vọng sau khi thất bại trên chấm 11m trước Argentina. 

Thái độ bất mãn của HLV được mệnh danh là “Ngài tuylip đen” khiến người ta mường tượng được việc chuẩn bị cho trận đấu tại Brasilia sẽ sơ sài đến mức nào. Không ngoại trừ khả năng, Hà Lan sẽ tung vào sân đội hình toàn những cầu thủ dự bị để những ai chưa kịp ra sân từ đầu giải đến giờ được “hưởng không khí World Cup”.

Đây không phải lần đầu tiên đội bóng đến từ “vùng đất thấp” làm vậy, hồi World Cup 1998 họ cũng miễn cưỡng bước vào trận tranh hạng 3 và thua Croatia với tỉ số 1-2.

Ở phần sân đối diện, HLV Scolari hô hào các học trò đứng lên sau thất bại buồn thảm tới 1-7 trước người Đức ở bán kết. Có thể nói trận thua này ngang với thảm họa Maracana 1950 mà người Brasil phải hứng chịu. Họ sẽ coi trận đấu này như một lời tạm biệt cả một thế hệ trước khi chứng kiến một Selecao mới, đúng chất kĩ thuật và mạnh mẽ hơn “những gã đàn ông mít ướt” ở thời điểm hiện tại. 

Quả thực, với những kẻ mềm yếu như Thiago Silva, David Luiz, Marcelo… thì trận thua trước Đức thật khó nuốt trôi. Họ sẽ không đủ kiên nhẫn lẫn tỉnh táo để lập tức “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Chắc chắn Scolari cũng sẽ tung vào sân những con bài mới mẻ để chơi một trận có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp dẫn dắt Selecao của ông. 

Trên thực tế, trận tranh giải 3 tại các kì World Cup luôn chỉ được các đội bóng coi như trận giao hữu đỉnh cao. Nhưng FIFA vẫn duy trì cuộc đấu này chỉ vì họ có lợi ích trong việc bán vé hoặc bản quyền truyền hình. Sẽ có một số người còn động lực chẳng hạn như ai đó tranh chấp danh hiệu “vua phá lưới” (một điều đặc biệt nữa là các trận tranh 3-4 thường ngập tràn bàn thắng).

Trong một cuộc đấu mà cả hai đều không hào hứng thì những cầu thủ dự bị hẳn sẽ mang đến những tín hiệu tích cực. Brasil không thể tiếp tục thua sau khi đã nhận một thất bại thảm hại. Hà Lan chơi trận đấu này với tư tưởng “sao cũng được”. Đó sẽ là một thế cuộc cởi mở đến không ngờ mà ngay những trận giao hữu cũng không có được. Bởi vì đây là trận giao hữu đỉnh cao!

Dự đoán: 2-2 
(Brasil thắng trong hiệp phụ) 

MỚI - NÓNG