Brasil những giờ đen tối nhất lịch sử bóng đá

Cảnh sát chống bạo động kịp thời ngăn chặn cơn tức giận của người hâm mộ. Ảnh: Xinhua
Cảnh sát chống bạo động kịp thời ngăn chặn cơn tức giận của người hâm mộ. Ảnh: Xinhua
TP - Không có bạo loạn quy mô lớn như cách đây một năm, nhưng vẫn xuất hiện những cơn thịnh nộ và hành động mất kiểm soát bộc phát của một số người dân sau nỗi nhục thảm bại 1-7 dưới tay người Đức.

Giới truyền thông quốc tế dự đoán có thể sẽ có một cuộc bạo loạn quy mô lớn bùng nổ trên lãnh thổ Brasil sau khi giấc mơ vô địch trên sân nhà của hàng triệu người dân tan vỡ sáng qua. 


Trước trận, cảnh sát chống bạo động đã được huy động tại nhiều thành phố lớn để đề phòng trường hợp người dân tức giận phá phách biến thành những cuộc biểu tình, bạo loạn quy mô lớn như từng diễn ra tại Confederations Cup 2013. Tuy nhiên, điều quan ngại đã không xảy ra.  

Sau thất bại khó tin trên sân Mineirao tại thành phố Belo Horizonte sáng qua, vẫn có một số người dân mất kiểm soát dẫn đến tình trạng phá phách tại một số thành phố lớn. Báo cáo nhanh từ các địa phương, đó chỉ là những hành động bột phát ở quy mô nhỏ và đều được kiểm soát ngay.

Điển hình như tại thành phố Rio de Janeiro, đã có tiếng súng tại bãi biển nổi tiếng Copacabana khi Đức ghi bàn thắng thứ năm vào lưới Brasil. Thậm chí, một nhóm thanh niên lợi dụng tình hình để tấn công và cướp tài sản của khách du lịch gần khách sạn nổi tiếng Copacabana Palace. Cảnh sát Rio cho biết họ đã bắt 8 người liên quan và miêu tả không khí trên bãi biển “khá căng thẳng nhưng trong tầm kiểm soát”.

Đến đêm qua, vụ phá phách được cho là lớn nhất diễn ra tại thành phố Sao Paulo. Đã có một nhóm người dân nổi giận và đốt xe buýt công cộng sau trận đấu. Rất may, các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để giải tán đám đông, không để sự việc lan rộng thành quy mô lớn. Còn tại nơi diễn ra thất bại không tưởng là thành phố Belo Horizonte, chính quyền địa phương cho biết chỉ có duy nhất một vụ tấn công lẫn nhau giữa nhóm CĐV Brasil và nhóm CĐV Đức trong quán bar Savassi. 

Trong khi đó, cơn thịnh nộ của người Brasil đến sớm nhất là tại thành phố Recife khi CĐV gây hỗn loạn tại Fan Fest khi Đức có bàn thắng thứ ba. Tuy nhiên, cảnh sát cưỡi ngựa kịp can thiệp ngăn chặn những CĐV manh động đập phá tài sản Fan Fest. Theo báo cáo, có một cảnh sát phải nhập viện do con ngựa quá hoảng sợ hất viên cảnh sát rơi xuống đất và bị thương. 

Các hãng truyền thông quốc tế đều chỉ đưa tin các CĐV Brasil “đắng lòng” với khuôn mặt buồn thê thảm mà chưa có thông tin nào về các cuộc bạo loạn lớn diễn ra sau trận đấu.

Mặc dù mọi việc trong tầm kiểm soát, nhưng Tổng thống Dilma Rousseff cũng đứng ngồi không yên. Bà phải lên tiếng trấn an người dân qua Twitter cá nhân: “Như nhiều người Brasil, tôi rất, rất buồn với thất bại này. Tôi cảm thấy buồn cho tất cả chúng ta, cho người hâm mộ và cả cầu thủ đội tuyển. Nhưng không thể đập phá. Brasil, đứng dậy, rũ bỏ đau buồn để tiến lên”. Một số chính trị gia cho rằng màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển Brasil sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thắng cử của bà Rousseff trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới.

MỚI - NÓNG