Brazil gục ngã ở chân trời ảo mộng

Brazil gục ngã ở chân trời ảo mộng
TPO - Belo Horizonte nơi diễn ra trận bán kết có nghĩa là chân trời tươi đẹp. Nhưng các vũ công Samba và hàng triệu người dân Brazil có lẽ sẽ gọi đây là cánh cửa địa ngục khi họ phải nhận 7 nhát đâm ứa máu từ những chiến binh xe tăng

Không thể hiểu! Ngỡ ngàng! World Cup hay Wimbledon...là những gì người ta có thể nói về trận thua phá nhiều kỉ lục của người Brazil trước Đức. Điều gì đã xảy ra ở Belo Horizonte. Chính Scolari sau trận đấu cũng chưa hoàn hồn và bảo “Chúng tôi chỉ sụp đổ trong 6 phút”. Đó đúng là 6 phút địa ngục với Julio Cesar và các đồng đội khi từ 23 đến 29 anh phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần.

Điều gì xảy đến với hàng phòng ngự vốn được biết đến là rất chắc chắn của Brazil. Dù thiếu Thiago Silva nhưng vẫn còn đó David Luiz (hậu vệ đắt giá bậc nhất thế giới). Những Dante, Marcelo, Maicon rồi cả thủ thành Julio Cesar đều là ‘thứ dữ’ trong làng túc cầu thế giới. Nhưng xem họ đã làm gì?

David Luiz đánh rơi sự chắc chắn thường thấy mà thường xuyên nhao lên như một tiền vệ phòng ngự hoặc đôi khi anh nghĩ mình như một tiền đạo. Marcelo cũng mang tâm trạng mình là một tiền vệ cánh. Bởi thế hành lang trái của anh được coi là ‘điểm đến ưa thích’ của tuyển Đức trong một ngày mà cỗ xe tăng chơi bóng như đá tập. Cặp đôi Fernandinho-Gustavo được ví như bức tường phía trên hàng thủ nhưng họ lại thường xuyên ‘biến mất’ một cách khó hiểu trong những tình huống cần phải tranh chấp và cản phá.

Khi những bàn thua đến quá nhanh lập tức các cầu thủ Brazil mất định hướng. Không chỉ có vậy, Scolari, một HLV lão làng cũng tỏ ra lúng túng và liên tục đưa ra những chỉ đạo sai. Lẽ ra cần chơi chậm lại để củng cố đội hình và giữ vững thế trận thì người Brazil lại ào lên tấn công ‘năm ăn năm thua’ với Đức để rồi nhận những cú hồi mã thương đau đớn.

Khi người Đức chơi tiqui taca

Nhưng nếu nói Brazil đã chơi một trận rất dở thì cũng phải dành những lời khen tặng cho ‘cỗ xe tăng Đức’ trong một ngày chơi bóng xuất thần.

Người Đức đã chơi tiqui taca nhưng không phải theo cách nhàm chán như Tây Ban Nha mải mê giữ bóng với những đường chuyền ngang đan xen. Tốc độ đã được thổi hồn vào tiqui taca và người Đức thể hiện nó một cách mê mải để tiễn Brazil về với ‘chân trời ảo mộng”.

Brazil gục ngã ở chân trời ảo mộng ảnh 1

Kross có màn tỏa sáng cực kì ấn tượng

Không chỉ vậy, Cỗ xe tăng còn tỏ ra toàn diện và nguy hiểm nhờ những tình huống cố định. Bàn mở tỉ số của Thomas Mueller ngay phút thứ 11 đã là lần thứ 3 ĐT Đức tận dụng thành công các quả phạt góc, cùng với đó là 1 quả đá phạt và 1 penalty.

Có nhiều lời khen tặng dành cho Klose hay Muller nhưng điểm sáng nhất trong lối chơi của tuyển Đức chính là phong độ của Toni Kross. Anh góp mặt tại mọi điểm nóng trên sân, tham gia vào cả tấn công lẫn phòng ngự giống như một tiền vệ con thoi, và quan trọng hơn, thi đấu cực kỳ hiệu quả. Điều đó thể hiện ở 2 bàn thắng sau đúng 2 cú dứt điểm, 1 pha kiến tạo (cho Mueller mở tỉ số). Không phải ngẫu nhiên khi Kross đang là tâm điểm của mọi sự chú ý và được nhiều ông lớn châu Âu săn đón vào thời điểm này. Tiền vệ này có một tương lai rực sáng và đang nóng lòng cùng đoàn quân xe tăng lập nên kỉ lục mới khi lần đầu tiên có một đội bóng châu Âu vô địch ở Nam Mỹ.

MỚI - NÓNG