Cầu thủ Brazil nói gì sau cơn ác mộng lịch sử?

Cầu thủ Brazil nói gì sau cơn ác mộng lịch sử?
TPO - Brazil đã phải đón nhận thảm bại 1-7 trước người Đức trong ngày mà họ được kỳ vọng nhiều nhất. Đây cũng là thất bại cay đắng nhất mà một đội bóng phải nhận ở một trận bán kết trong lịch sử World Cup.

Sau thất bại này, các cầu thủ Brazil đã không giấu được sự thất vọng kèm nỗi xấu hổ.

David Luiz, người đã được Scolari trao băng đội trưởng thay Thiago Silva ở trận đấu này, đã không ngăn nổi những giọt nước mắt dài lăn trên má, khi anh và đồng đội phải đón nhận thất bại cay đắng đến như vậy ngay trên chính quê hương mình.

"Tôi muốn nói lời xin lỗi đến người dân Brazil", David Luiz nói. "Đó là một ngày rất buồn, nhưng nó cũng để lại cho tôi nhiều bài học. Chúng tôi đã để mất tất cả mọi thứ. Thêm một lần nữa giấc mơ khép lại".

"Đội tuyển Đức đã thi đấu tốt hơn chúng tôi. Họ xứng đáng giành chiến thắng", hậu vệ này nói thêm, đồng thời khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Một ngày nào đó tôi sẽ đáp lại tấm thịnh tình từ phía người hâm mộ".

Trong khi đó, thủ thành Julio Cesar bày tỏ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ Brazil vì tất cả những gì mà mọi người đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi cần phải nói lời xin lỗi đến tất cả mọi người".

"Thất bại là điều không ai mong đợi". Cesar nói thêm. "Chúng tôi sẽ về nhà, bên gia đình và cảm ơn người hâm mộ".

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay, Brazil đã nhanh chóng bị vỡ thế trận khi để cho Đức liên tiếp có được 5 bàn thắng chỉ trong vòng có 18 phút (từ phút 11-29), trước khi phải đón nhận chung cuộc 1-7 cay đắng khi Đức có thêm cú đúp của Andre Schuerrle. Bàn thắng danh dự của Brazil chỉ đến ở phút cuối sau nỗ lực của Oscar.

MỚI - NÓNG