Cầu thủ Italia và Costa Rica suýt loạn đả trong đường hầm

Cầu thủ hai đội xô vào nhau trong đường hầm.
Cầu thủ hai đội xô vào nhau trong đường hầm.
TPO - Có lẽ quá bức xúc vì để một đội bóng "tí hon" như Costa Rica dẫn trước, các ngôi sao của ĐT Italia đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Khi bước vào đường hầm nghỉ giữa hiệp, họ đã định ăn thua đủ với cầu thủ đối phương.

Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, người ta đã đánh giá bảng D là bảng “tử thần” với sự hiện diện của 3 ông lớn gồm Italia, Anh và Uruguay. Không ai đề cập tới Costa Rica và mặc nhiên coi đại diện Trung Mỹ chỉ là kẻ lót đường, là kho điểm cho 3 đối bóng kia thi nhau phá lưới.

Nhưng thật trớ trêu, tất cả đã nhầm. trong thế bị coi thường, Costa Rica mới là đội khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Mở đầu bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Uruguay, đêm qua Costa Rica tạo thêm một cú sốc lớn nữa tại World Cup năm nay khi đánh bại đội bóng 4 lần vô địch thế giới Italia với tỷ số 1-0. Bryan Ruiz là chủ nhân của bàn thắng duy nhất, trong khi những đồng đội của anh thì chơi một trận đấu xuất sắc, biến những bậc thầy về chiến thuật đến từ Italia phải tắt tiếng.

Với thắng lợi kể trên, đại điện đến từ Bắc Trung Mỹ và Caribean đã trở thành cái tên đầu tiên của bảng D góp mặt tại vòng 1/8.  Mặc dù giành trọn 3 điểm, nhưng HLV Jorge Luis Pinto vẫn thể hiện sự không hài lòng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Ông cho rằng các vị “Vua áo đen” đã bỏ qua một quả penalty mười mươi của Costa Rica.   

Ở những phút cuối hiệp 1, Joel Campbell đã bị Chielllini đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài chính Enrique Osses lại không cắt còi bắt lỗi hậu vệ Italia. Điều đó khiến cho Ban huấn luyện và các cầu thủ Costa Rica hết sức bức xúc. Dù cho chỉ ít phút sau đó Bryan Ruizđã có bàn mở tỷ số cho Costa Rica nhưng những tranh cãi vẫn tiếp tục nổ ra sau khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.

Bước vào đường hầm trong giờ nghỉ,một số cái đầu nóng của hai bên đã không giữ được bình tĩnh và lao vào nhau. Họ tính nói chuyện với nhau bằng nắm đấm. Rất may nhờ có sự can ngăn kịp thời của đội ngũ an ninh nên đã không xảy ra xô xát nào quá lớn.

Theo tường trình, các ngôi sao của ĐT Italia tỏ ra hung hăng hơn cả. Có lẽ họ họ ấm ức vì để một đội bóng "tí hon" như Costa Rica dẫn trước.

MỚI - NÓNG