Costa Rica trở về với 'vali chất đầy thành công'

Costa Rica trở về với 'vali chất đầy thành công'
TPO - Costa Rica đã phải chia tay giấc mơ World Cup 2014 sau màn "đấu súng" may rủi với người Hà Lan. Tuy nhiên, sau những gì thể hiện trước đội á quân thế giới, "ngựa ô" Trung Mỹ này xứng đáng nhận được những lời ca ngợi từ CĐV và giới truyền thông.

"Xin cám ơn! Đó là chuyến phiêu lưu tuyệt vời", bình luận viên Rico của báo Q Costa Rica - báo điện tử hàng đầu Costa Rica đã mở đầu bài viết của mình như vậy.

"Các tuyển thủ Costa Rica một lần nữa đã chứng minh những hoài nghi năng lực của họ là sai, khi đã giữ sạch lưới trước Hà Lan và chỉ thua trong loạt 'xổ số' trên chấm 11m."

"Tôi chỉ có thể nói rằng 'Xin cảm ơn đoàn quân của HLV Luis Pinto. Các bạn đã mang đến ba tuần tuyệt vời cho người dân Costa Rica".

Trong khi đó, tờ Costa Rica News đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho những người hùng của nước nhà: "Tuyển Costa Rica sẽ trở về với vali chất đầy thành công, sự tôn trọng và nhiều bài học lớn".

Thậm chí, theo tiết lộ của tờ Q Costa Rica, các nhà lập pháp Costa Rica đã thống nhất đề xuất chọn ngày 20/6 làm quốc lễ tôn vinh chiến công lịch sử của đội nhà tại World Cup 2014. 20/6 chính là ngày mà đội tuyển bóng đá nước này đi vào lịch sử khi đánh bại Italy 1-0 ở bảng đấu "tử thần", chính thức ghi tên vào vòng 1/8.

Sau những gì đã làm được, đội tuyển Costa Rica xứng đáng được tôn vinh. Tất nhiên, không phải chờ đến cuộc chiến với Hà Lan rạng sáng nay. Trận đấu với nhà á quân thế giới chỉ là để tô thêm màu sắc cho bức tranh cổ tích mà Costa Rica đã vẽ hoàn thiện.

Costa Rica đã rời giải với thành tích bất bại trong cả 5 trận trước những đội bóng lớn của thế giới như: Anh, Italy, Uruguay, Hy Lạp và Hà Lan (không tính loạt sút luân lưu)... và chỉ thủng lưới đúng 2 bàn - một thành tích mà không phải "ông lớn" nào cũng có thể làm được.

"Chúng tôi rời World Cup mà không có sự hối tiếc. Nhiều ý nghĩ từng thoáng qua trong đầu nhưng tôi nghĩ toàn đội đã làm rất tốt nhiệm vụ. Không ai muốn thất bại nhưng bóng đá là thế. Tuyển Costa Rica sẽ ngẩng cao đầu ra về", thủ thành Keylor Navas, người hùng của Costa Rica tự hào trước khi nói lời chào Brazil.

MỚI - NÓNG