Del Bosque đối xử phũ phàng, David Villa bật khóc uất ức

David Villa xuất sắc nhất trận.
David Villa xuất sắc nhất trận.
TPO - "Ngài râu kẽm" đã khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng khi quyết định rút David Villa ra khỏi sân. Bản thân Villa cũng không hề muốn bị thay ra giữa chừng vì đây chính là lần cuối cùng anh có thể khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia.

David Villa, người đã góp công lớn mang đến chu kỳ thành công của Tây Ban Nha (2008-2012) cuối cùng cũng đã phải nói lời chia tay màu áo đội tuyển. Tuy nhiên, cái cách mà HLV Del Bosque dành cho "người hùng của xứ đấu bò" lại có một chút gì đó hơi phũ phàng.

Phút 57, khi Tây Ban Nha đang dẫn Australia 1-0 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại vòng bảng World Cup 2014, "Ngài râu kẽm" đã khiến không ít người có mặt tại Arena da Baixada cảm thấy ngỡ ngàng khi quyết định rút David Villa ra khỏi sân để tung vào tiền vệ Juan Mata.

Ngay bản thân Villa cũng vậy. Anh dường như không hềmuốn ra sân. Đơn giản, đây chính là lần cuối cùng anh có thể khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia - màu áo mà anh đã từng có 9 năm gắn bó và mang đến không ít thành công.

Del Bosque đối xử phũ phàng, David Villa bật khóc uất ức ảnh 1

David Villa khóc.

Trong 9 năm tưởng chừng ngắn ngủi nhưng so với đời cầu thủ là quá dài ấy, Villa đã thi đấu tổng cộng 97 trận đấu và ghi đến 59 bàn thắng.

Những bước chân lững thững, cái cúi đầu rời sân, với đôi mắt đỏ hoa và nỗi thất vọng vô bờ, Villa đã phải chia tay sự nghiệp quốc tế của mình trong nỗi buồn vô hạn. Bởi đáng lẽ ra, anh xứng đáng được thi đấu trọn vẹn 90 phút khi chính anh chứ không phải ai khác mang về bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa danh dự này.

Trên băng ghế dự bị, tiền đạo 32 tuổi này luôn cúi gằm đầy thất vọng. Villa đã rất kiềm chế để không bật khóc trong vòng tay trợ lý HLV Jose Antonio Grande nhưng làm sao anh có thể ngăn những giọt nước mắt.

"Anh ấy [Villa] chắc chắn sẽ rất khó chịu. Villa nói rằng đây là trận cuối cùng của cậu ấy, nhưng tôi không biết điều đó", Del Bosque đã lý giải cho quyết định rút Villa của mình.

Nhưng có lẽ, ông không biết rằng lời giải thích này thật khó có thể chấp nhận bởi ngay trước thềm World Cup, ai cũng biết rằng Villa đã chọn cho mình một con đường riêng trong sự nghiệp - chọn nước Mỹ xa xôi để làm nơi dưỡng già.

Giới truyền thông Tây Ban Nha cũng đã đăng tải World Cup 2014 được xem là giải đấu cuối cùng của Villa. Vậy cớ gì ông không biết được đây chính là trận cầu cuối cùng của Villa và không thể hiểu anh khát khao như thế nào?

Nên nhớ, Villa chứ không phải ai khác đã góp công không nhỏ trong việc giúp Del Bosque trở nên vĩ đại. Nhưng tại World Cup 2014, thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào anh, vị chiến lược gia lại tin tưởng một cách mù quáng vào Diego Costa - một thương binh đã không còn là chính mình ngay cả trước ngày giải đấu diễn ra.

Villa sẽ không còn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nữa như tuyên bố của anh trước World Cup 2014. Và nếu có sự an ủi nào cho anh, có chăng cũng chỉ là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong một trận cầu không còn ý nghĩa.

MỚI - NÓNG