Đội hình 'quẳng vào sọt rác' ở vòng bảng World Cup

Cả hai trận, Akinfeev đều nhận điểm thấp nhất trận, và tất nhiên, chẳng ai phản đối khi anh giữ vị trị thủ môn trong đội hình tệ nhất.
Cả hai trận, Akinfeev đều nhận điểm thấp nhất trận, và tất nhiên, chẳng ai phản đối khi anh giữ vị trị thủ môn trong đội hình tệ nhất.
TPO - World Cup 2014 là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng ở đó, không phải ai cũng có thể phát huy hết khả năng của mình. Có những kẻ trải qua những ngày tồi tệ. Dưới đây là đội hình tệ nhất vòng bảng.

Rạng sáng qua, Nga bị Algeria cầm hòa 1-1. Trước khi đoàn quân của HLV Fabio Capello bị gỡ hòa, thủ thành Igor Akinfeev đã bị chiếu một loạt tia laser vào mắt và nhiều người tin rằng đây là lý do khiến anh mắc sai lầm trong pha băng ra cán phá tình huống bóng bổng.

Nhưng đó chỉ là cái cớ để người Nga đổ lỗi cho thất bại, chứ ngay cả bản thân Akinfeev cũng đã phải thừa nhận rằng, anh phán đoán sai ở tình huống ấy. Trước đó, trong trận hòa 1-1 với Hàn Quốc, Akinfeev cũng lóng ngóng “ném” bóng vào lưới nhà trong 1 pha bóng mà tiền vệ đối phương sút xa không mấy nguy hiểm. Cả hai trận, Akinfeev đều nhận điểm thấp nhất trận, và tất nhiên, chẳng ai phản đối khi anh giữ vị trị thủ môn trong đội hình tệ nhất.

Đội hình 'quẳng vào sọt rác' ở vòng bảng World Cup ảnh 1

Đội hình tệ nhất ở vòng bảng World Cup 2014

Ở vị trí hậu vệ, hai cánh thuộc về Leighton Baines và Glen Johnson cùng của ĐT Anh. Cả 3 trận tại giải, cả hai chẳng tung ra cú tạt nào cho ra hồn. Ngược lại, họ còn thường xuyên mắc lỗi ở vị trí của mình. Trận cuối, HLV Hogdson đã phải tống Baines lên ghế dự bị. Vị trí trung vệ thuộc về Gerard Pique (Tây Ban Nha) và Philippe Senderos (Thụy Sĩ). Cả hai chỉ còn lại tiếng tăm, chứ phong độ thì đã đi xuống mức thảm hại.

Nơi hàng tiền vệ, chẳng ngạc nhiên khi 3 vị trí thuộc về Steven Gerrard (Anh), Xavi (Tây Ban Nha) và Kevin-Prince Boateng (Ghana). Gerrard mắc sai lầm dẫn đến bàn thua quyết định ở trận Anh thất thủ 1-2 trước Uruguay. Xavi phải ngồi dự bị ở 2 trận kế tiếp sau màn diễn nghèo nàn trước Hà Lan. Còn Boateng đã đánh mất những cú sút xa như búa bổ của mình ngày nào.

Trên hàng công, Samuel Eto'o xứng đáng có 1 vị trí. “Báo đen” đã mất động lực và cả nhiệt huyết thi đấu. Anh đến World Cup chỉ vì những khoản tiền thưởng. Chẳng có bàn thắng nào của Cameroon ghi dấu dày của Eto'o cả.

Sergio Aguero cũng gây thất vọng và càng đáng thất vọng nếu đặt cạnh Messi, chủ nhân của 4 bàn thắng cho Argentina tại giải. Vị trí còn lại thuộc về Fred. Trong dàn sao của Brazil, có lẽ Fred chính là một nốt trầm đáng chê trách.

MỚI - NÓNG