Hà Lan-Mexico (2-1): Ngược dòng siêu tưởng
TPO - Hai bàn thắng của Sneijder và Huntelaar ở những phút cuối giúp Hà Lan ngược dòng trước Mexico

Các cầu thủ Mexico ngỡ ngàng không tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình. Họ đã chơi tốt, thậm chí rất tốt trong hơn 86 phút đầu tiên của trận đấu. El Tri đã gần như phong tỏa đối thủ đến từ châu Âu bằng đội hình hợp lý, cách chơi khôn ngoan, chắc chắn và không kém phần kĩ thuật.
Bàn thắng của Dos Santos (đẹp chẳng kém cú volley của James Rodriguez vào lưới Uruguay đêm qua) là một minh chứng nữa cho thấy Mexico đã chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Hà Lan.
Gần như cả trận đội bóng áo da cam chẳng có mấy cơ hội. Van Persie bị bắt chặt, Robben khá hơn khi có vài đường đi bóng khéo léo nhưng trong một ngày xuất thần (đến phút 86), Ochoa tiếp tục bảo vệ vững chắc mành lưới của El Tri.
Thời gian chầm chậm trôi về những phút cuối và nhìn cách đá của Hà Lan không ai nghĩ họ có thể ghi được bàn chứ đừng nói ngược dòng một cách ấn tượng đến vậy. Nhưng đó mới là vẻ đẹp đích thực của bóng đá khi điều bất ngờ nhất lại đến vào đúng lúc không ngờ nhất.
Nhiều CĐV Hà Lan đã thở dài ngán ngẩm lục tục chuẩn bị ra về thì dưới sân các cầu thủ của họ bắt đầu lên tiếng. Sneijder tung ra cú dứt điểm như trút hết mọi nỗi niềm của mình trong vòng cấm bóng đi cận thành. Ở tình huống này thì có đến 10 Ochoa trong khung gỗ cũng không thể ngăn được mành lưới Mexico rung lên. Đó là phút 87.
Cơn ác mộng chưa chấm dứt với người Mexico. Chỉ 3 phút sau đó, Robben đã đi bóng trong vòng cấm và ngã rất khéo trước pha truy cản của Marquez. Đây không phải lần đầu tiên Robben ngã trong vòng 16m50 ở trận này nhưng đây là lần đầu tiên vị trọng tài người Bồ Đào Nha chỉ tay vào chấm 11m. Huntelaar bước lên lạnh lùng đánh gục Ochoa. 2-1 cho Hà Lan và đó cũng là cơn ác mộng của Mexico

Sneijder mừng như phát điên với bàn thắng san bằng tỉ số gỡ bỏ gánh nặng tâm lý cho các cầu thủ Hà Lan

Robben ngã như một nghệ sĩ trong vòng vây các cầu thủ Mexico ở cuối trận

Huntelaar lạnh lùng đúng như biệt danh thợ săn của mình để ấn định chiến thắng 2-1 trên từ chấm phạt đền
Chiến thắng nghẹt thở cho Hà Lan khi họ lội ngược dòng chỉ trong vòng 4 phút cuối trận. Quá phũ phàng cho Mexico khi họ là người những chơi hay và chiếm lĩnh thế trận trong suốt gần 90 phút
Huntelaar vào sân thay Van Persie. Hà Lan quyết định thay đổi ‘chân tiền đạo’ mong có được sự xuất thần của hàng công


Cú sút xa ghi bàn của Dos Santos

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0


Mexico rõ ràng chơi tốt hơn trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Họ cầm nhiều bóng và di chuyển nhanh nhẹn hơn và rất tích cực sút xa
14': Thêm một tình huống uy hiếp khung thành Hà Lan khi cú căng ngang của Layun đi cắt ngang khung thành Cillessen, đáng tiếc là không có đồng đội nào kịp băng vào tiếp bóng.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên
Những hình ảnh sôi động trên khán đài




Các CĐV Hà Lan cũng không kém cạnh về độ máu lửa


Đội hình ra sân
Mexico: Ochoa, Rodriguez, Salcido, Marquez, Herrera, Layun, Dos Santos, Moreno, Guardado, Peralta, Aguilar.
Hà Lan: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Blind, De Jong, Van Persie, Sneijder, Robben, Verhaegh, Kuyt, Wijnaldum.
“Hà Lan xứng đáng với những lời tán dương sau những gì thể hiện tại vòng bảng. Nhưng vòng 1/8, mọi chuyện sẽ rất khác. Một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến chúng tôi phải trả giá đắt”.
HLV Louis van Gaal (ĐT Hà Lan)
“Hà Lan là một đội bóng mạnh với những cầu thủ xuất sắc. Nhưng điều đó chẳng khiến chúng tôi lo sợ. Mexico đã thi đấu thành công trước Brazil của Neymar và tôi tin các học trò sẽ tiếp tục chơi tốt ở trận đấu này”.
HLV Miguel Herrera (ĐT Mexico)
Sẽ không quá khi nói Robben và Van Persie đang nắm giữ hơn 50% sức mạnh của Hà Lan. Bởi khi Wesley Sneijder vẫn chưa chứng tỏ được khả năng tổ chức ở giữa sân thì tất cả những gì bất ngờ nhất, đột biến nhất đều đến từ hai ngôi sao trên hàng công của họ.
Hà Lan với nhiều tên tuổi lạ cũng được Van Gaal biến thành 1 tập thể giàu sức chiến đấu. Nên nhớ, Oranje là đội bóng vô địch về phạm lỗi ở vòng bảng với 68 lần, hơn 9 lần so với các đội bóng xếp sau. Họ cũng đã bị 2 lần thổi phạt đền.
Lối chơi thiên về sức mạnh chính là cơ sở để HLV Van Gaal đập tan ý đồ kiểm soát tuyến giữa của Mexico, hay xa hơn là dập tắt các tình huống phản công nhanh của đại diện Bắc Mỹ. Hơn nữa, Hà Lan đang sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ tốt. Trong đó, đáng chú ý nhất là Arjen Robben, người đã từng thiết lập kỉ lục về tốc độ với cú bứt phá kinh hoàng ở trận thắng Tây Ban Nha.
Đây là lần thứ 6 liên tiếp Mexico có mặt ở vòng knock-out World Cup. dưới bàn tay tài năng của HLV Miguel Herrera, Mexico đã trở thành 1 tập thể đoàn kết, thi đấu cực kì hiệu quả với triết lý “không để lọt lưới trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn”.
Nếu Hà Lan có cặp đôi “siêu nhân” Robben và Van Persie trên hàng công thì phía Mexico cũng có Guillermo Ochoa và Rafael Marquez, hai chốt chặn vững chắc trước hàng thủ. Thời tiết cũng là một nhân tố ủng hộ El Tri cũng như các đội bóng Nam Mỹ khác. Việc thi đấu giữa trưa trong cái nắng nóng trên 30 độ là một khó khăn đặc biệt cho các cầu thủ Hà Lan.
Mexico được ví là chắc chắn như một tấm khiên trong khi Hà Lan có những mũi tên xuyên phá. Chờ xem cuộc đối đầu thú vị giữa họ!
Cùng chuyên mục

Bắt giữ 8 con bạc cá độ World Cup triệu đô ở Mỹ

Nhà cái ra kèo, chủ nhà World Cup 2026 lộ diện

Người hùng tuyển Costa Rica cập bến Real

Pellegrini từ chối dẫn dắt ĐT Brazil

Mười khoảnh khắc đáng nhớ nhất World Cup 2014

Tuyển Đức diễu hành trên... xe tải

World Cup của kỷ lục
