HLV Zaccheroni rục rịch chia tay tuyển Nhật Bản

HLV Zaccheroni rục rịch chia tay tuyển Nhật Bản
Sau HLV của tuyển Bờ Biển Ngà và Ý, đến lượt nhà cầm quân Alberto Zaccheroni rục rịch cân nhắc việc chia tay tuyển Nhật Bản sau kết quả thi đấu nghèo nàn ở World Cup. 

Nhà cầm quân người Ý trên đã trải qua 4 năm dẫn dắt tuyển của đất nước mặt trời mọc và giúp Samurai Blue đến chức vô địch Asian Cup 2011, đồng thời giành suát dự World Cup 2014. Tuy nhiên, ngay sau thất bại nặng nề 1-4 trước Colombia thuộc khuôn khổ bảng C, Zaccheroni cho biết đang cân nhắc về tương lai của mình khi Nhật Bản không giành được chiến thắng nào ở Brazil.

“Tôi sẽ nói chuyện với những người quản lý và sẽ trả lời việc sẽ ra đi hay ở lại. Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong 2 trận đầu tiên và buộc phải quyết đấu ở trận cuối cùng. Nhưng thật khó khăn khi phải đối đầu với một đội bóng đang có tiềm năng tiến xa ở giải đấu này như Colombia”, ông Zaccheroni nói trong thất vọng.

Theo nhà cầm quân 61 tuổi trên, Nhật Bản thực ra đã thiếu may mắn ở 2 trận đầu khi bị Bờ Biển Ngà đảo ngược tỷ số trong chớp mắt và không thể ghi bàn trước Hy Lạp chơi thiếu người.

“Thật không may bởi những gì trong tâm trí tôi và các tuyển thủ đã không được thực hiện hết ở những trận đầu bởi chắc chắn rằng đội bóng này có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi đến Brazil với một lực lượng mạnh nên với tư cách là một HLV, tôi chịu trách nhiệm về thành tích thất vọng ở Brazil”, HLV Zaccheroni nói tiếp.

Tuy nhiên, cựu HLV của AC Milan và Juventus cũng thừa nhận ông rất bất ngờ với những sai lầm ở hàng thủ, đặc biệt là sức mạnh tinh thần và thể chất của đội bóng sụt giảm trầm trọng ở các trận đấu vừa qua. Ông nhấn mạnh: “Thật khó để nói ra một lý do duy nhất. Tôi thực sự không biết và chúng tôi đều rất ngạc nhiên về mọi thứ vừa diễn ra ở Brazil”.

Theo báo giới quốc tế, tương lai của Zaccheroni chắc chắn sẽ được đặt trên bàn của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản bởi vốn dĩ mục tiêu lớn nhất bấy lâu này của bóng đá nước này vẫn là tiến xa ở đấu trường tầm cỡ thế giới.

Đáng nói hơn là ở World Cup lần này, mục tiêu vượt qua vòng bảng không thực sự quá khó với Nhật Bản khi nằm ở bảng đấu khá dễ thở với những đối thủ cân tài cân sức. Nhưng dù Zaccheroni có đi hay ở thì Nhật Bản sẽ dùng Asian Cup 2015 diễn ra vào tháng 1 ở Úc làm bàn đạp để quên đi nỗi thất vọng ở World Cup 2014.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG