Klinsmann ‘nổ’ tưng bừng sau chiến thắng hú hồn của Mỹ

John Brooks ấn định kết quả 2-1 cho tuyển Mỹ sau khi vào sân từ băng ghế dự bị
John Brooks ấn định kết quả 2-1 cho tuyển Mỹ sau khi vào sân từ băng ghế dự bị
TPO - Dù phải ‘hú vía’ mới có được 3 điểm trước Ghana nhưng HLV Klinsmann của tuyển Mỹ vẫn ‘nổ ‘ tưng bừng sau trận. Thậm chí, ông còn cho rằng bàn thắng ấn định kết quả 2-1 ở phút 86... ‘nằm trong sự tính toán’.

Ghi bàn từ ngay phút đầu tiên nhưng Mỹ đã chơi không tốt trong phần lớn thời gian thi đấu. Khi Ghana gỡ hòa từ cú dứt điểm của Andre Ayew nhiều người lo lắng cho ‘Chú Sam’ bởi cái dớp ở World Cup lần này đội nào ghi bàn trước thường nhận kết quả không như ý. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó Graham Zusi đá phạt góc để John Brooks ấn định kết quả 2-1 cho tuyển Mỹ. Đáng chú ý là cả Brooks lẫn Zusi đều là hai cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2.

Sau đó Klinsmann ‘nổ’ tưng bừng: “Bàn thắng tuyển Mỹ không phải ăn may. Tôi đã nói với các cầu thủ dự bị rằng nếu chúng ta đẩy cao đội hình những phút cuối sẽ thành công. Và mọi chuyện diễn ra đúng như vậy”.

Chiến lược gia người Mỹ ca ngợi các học trò: “Họ đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời. Chiến thắng đến xứng đáng cho những người dũng cảm không bỏ cuộc. Chúng tôi đã khởi đầu tốt tại World Cup và sẽ hoàn thành chỉ tiêu (vào vòng 1/16) như mong đợi.

Tuy nhiên báo chí Mỹ không ‘hào phóng’ như HLV Klinsmann. Họ chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại của ‘Chú Sam’ ở trận này như việc các cầu thủ mệt mỏi, thiếu sinh khí và khả năng cầm bóng giữ nhịp cực kém

MỚI - NÓNG