Messi: ‘Quả bóng vàng chả có ý nghĩa gì với tôi’

Messi không lấy gì làm vui vẻ khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng.
Messi không lấy gì làm vui vẻ khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng.
Trong tâm trạng thất vọng vì thua trận 0-1 trước Đức ở trận chung kết World Cup 2014, Lionel Messi bộc bạch rằng danh hiệu Quả bóng vàng chẳng có ý nghĩa gì với anh.

Đêm thứ Hai, Lionel Messi trải qua những phút giây của buồn bã, của thất vọng khi không thể cầm trên tay chiếc cúp vô địch thế giới- khát khao lớn nhất trong suốt chặng đường sự nghiệp rạng danh của anh.

Chỉ ít phút sau khi Đức đánh bại Argentina ở hiệp phụ thứ 2 để trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên đăng quang trên đất Nam Mỹ, Lionel Messi được mời lên bục nhận giải thưởng Quả bóng vàng- dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Để nhận danh hiệu này, Messi đã chiến thắng 9 đối thủ khác trong cuộc bầu chọn được Tiểu ban kỹ thuật FIFA thực hiện. Đáng chú ý, những người Messi vượt qua có đến 4 thành viên của Đức, đội bóng đăng quang World Cup 2014, gồm Phillip Lahm, Mats Hummels, Toni Kroos và Thomas Mueller.

Đã có không ít người cảm thấy bất ngờ khi Messi trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng lần này bởi theo nhận định có nhiều cầu thủ còn xuất sắc hơn anh như James Rodriguez của Colombia hay các ngôi sao của tuyển Đức.

Trước những tranh cãi, Messi đã lên tiếng. Tiền đạo của Barcelona thừa nhận rằng giải thưởng nay chẳng có ý nghĩ gì với anh khi không giành được Cúp vàng thế giới.“Tôi rất đau đớn khi không thể mang Cúp vàng về cho Argentina”- Messi nói.

“Tôi cũng rất tức giận trước cách mà chúng tôi thua cuộc. Trận đấu đã ngả dần về cuộc tranh tài trên chấm phạt đền, đăc biệt khi chúng tôi có những cơ hội tốt nhất. Tôi không quan tâm tới Quả bóng vàng. Bây giờ tôi chẳng thiết gì, không giải thưởng cá nhân, không gì cả. Tôi chỉ muốn mang Cúp về cho Argentina. Tôi chỉ buồn vì Argentina đã bỏ phí những cơ hội. Nỗi đau là quá lớn. Tôi đã trải qua những ngày buồn với đội bóng. Đây là cơ hội rõ rệt nhất để thay đổi tất cả… nhưng… Chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn. Đức cầm bóng nhiều hơn nhưng cơ hội tốt nhất thuộc về chúng tôi”.

Maradona, huyền thoại bóng đá người Argentina, cho rằng danh hiệu của Messi chỉ là một kế hoạch tiếp thị. “Nếu có thể, tôi sẽ trao cho cậu ấy tất cả những giải thưởng. Nhưng thật không công bằng khi những kẻ làm quảng cáo giúp cậu ấy giành được thứ không thuộc về cậu ấy. Điều đó thật không công bằng. Tôi thấy Messi rõ ràng không muốn bước lên nhận giải thưởng đó”- Maradona phản ứng.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tỏ ra ngạc nhiên khi biết Messi là người giành giải thưởng. Đại diện của FIFA cũng thừa nhận rằng có lẽ sau vụ việc này, họ sẽ cân nhắc lại quá trình bầu chọn. “Đã có một cuộc thảo luận dài. Quyết định được đưa ra bởi Ủy ban kỹ thuật nên có thể họ có quan tâm tới yếu tố kỹ thuật nhiều hơn. Có thể quy trình sẽ phải thay đổi. Chúng tôi sẽ tiến hành họp bàn”- phát ngôn viên của FIFA tuyên bố.

Một vấn đề khác gây tranh cãi trong trận đấu là quyết định rút Ezequiel Lavezzi rời sân nhường chỗ cho Sergio Aguero của HLV Alejandro Sabella dẫu cho ngôi sao của PSG đã thi đấu rất xuất sắc trong hiệp 1. Sabella giải thích rằng quyết định dựa trên chiến thuật, vì ông muốn chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên, đa số chuyên gia nhận định đó là một quyết định sai lầm. “Tôi chả hiểu nổi quyết định thay Lavezzi, cậu ấy đã chơi rất tốt ở cánh. Kun Aguero không thể có được sự ảnh hưởng tương tự. Đây không phải là giải đấu của cậu ấy”- Maradona nói.

HLV Jose Mourinho cũng ngạc nhiên trước thay đổi kỳ lạ của Sabella. “Tôi muốn biết lý do tại sao Lavezzi lại bị rút ra. Tôi cứ nghĩ rằng đó là vì chấn thương bởi trong hiệp 1, đội hình Argentina được bố trí rất ổn. Messi có thể thoải mái trình diễn tài năng khi hệ thống phòng thủ của Argentina đã được bố trí chắc chắn. Nhưng khi Lavezzi ra sân, Sabella đã thay đổi toàn bộ lối chơi của đội. Argentina mất đi sự cân bằng và Messi phải di chuyển rất nhiều để vá những khoảng trống phòng thủ”- Mourinho nhận định.

Có những ý kiến cho rằng với màn trình diễn ở trận chung kết, Messi cho thấy anh chưa thể sánh ngang với huyền thoại Maradona. Khi kỳ World Cup tiếp theo Messi đã ngoài 30 tuổi, cơ hội vượt qua vị tiền bối của El Pulga có lẽ đã trôi đi. Về vấn đề này, Mourinho chia sẻ: “Messi vẫn là cầu thủ tài năng, cầu thủ của lịch sử bóng đá, cậu ấy không cần danh hiệu vô địch thế giới để trở nên vĩ đại. Với tôi, Pele là Pele, Maradona là Maradona”.

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG