Nhìn James Rodriguez tỏa sáng, M.U tiếc đứt ruột gan

 M.U từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ James Rodriguez.
M.U từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ James Rodriguez.
TPO - Hè 2010, Sir Alex Ferguson từng được ưu tiên mua James Rodriguez với giá chỉ 5 triệu bảng. Nhưng ông đã từ chối và quyết định đầu tư 7,4 triệu bảng để mua Bebe.

Không Radamel Falcao, niềm kỳ vọng của Colombia bây giờ được đặt trên vai James Rodriguez và thực tế thì tiền vệ tấn công 22 tuổi này khiến bất cứ ai cũng phải thán phục với những màn trình diễn như mơ của mình. James Rodriguez trở thành cánh chim đầu đàn đưa Colombia đứng nhất bảng C với 9 điểm trọn vẹn, còn ở vòng 1/8, anh lập cú đúp giúp đội bóng áo vàng đánh bại Uruguay với tỷ số 2-0, qua đó lấy vé vào chơi tứ kết World Cup.

Tính ra cho tới lúc này, James Rodriguez đã có tổng cộng 5 bàn thắng, tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” tại giải.

Chứng kiến những màn trình diễn của James Rodriguez, CLB chủ quản AS Monaco tỏ ra rất hài lòng, trong khi những Man City, PSG hay Real Madrid thì sốt sắng. Nguồn tin từ Pháp cho biết, cả 3 đã thông qua kế hoạch chèo kéo James Rodriguez trong thời gian tới. Từ nước Anh, M.U tỏ ra im hơi lặng tiếng, bất chấp họ từng rất quan tâm tới tiền vệ này. Vì sao lại vậy?

Đơn giản, Quỷ đỏ cảm thấy xấu hổ và tiếc nuối. Thực tế vào hè 2010, khi James Rodriguez mới 18 tuổi và đang chơi bóng cho Banfield ở Argentina, HLV của M.U khi đó là Sir Alex Ferguson, đã nhận được quyền ưu tiên tài năng trẻ này với giá chỉ 5 triệu bảng. Nhưng sau khi xem qua các đoạn video về James Rodriguez, ông lắc đầu từ chối.

Ít ngày sau, Sir Alex bỏ ra 7,4 triệu bảng để mua Bebe về M.U, trong khi James Rodriguez gia nhập Porto với giá 4 triệu bảng vào cuối tháng 8. Mùa hè năm 2013, Phó chủ tịch Ed Woodward ngỏ ý muốn cạnh tranh James Rodriguez với Monaco, Sir Alex lập tức gạt phăng đi và cho rằng tuyển thủ người Colombia không phù hợp với lối chơi của M.U. Nhưng tất nhiên khi ấy, ai cũng hiểu ông đã cố giấu đi sai lầm của mình.

Mùa hè 2013, James Rodriguez gia nhập Monaco với giá 37 triệu bảng và giờ theo định giá trên thị trường chuyển nhượng, mức giá của anh đã tăng lên thành 60 triệu bảng.

Còn Bebe thì sao? Mấy năm nay, tiền đạo người Bồ Đào Nha này bị đẩy đến hết đội bóng này đến đội bóng khác theo dạng cho mượn. M.U từng có ý định bán Bebe để thu hồi vốn, nhưng khổ nỗi lại chẳng đội bóng nào muốn mua, thậm chí ngay cả khi “Quỷ đỏ” giảm giá xuống chỉ còn... 2 triệu bảng.

MỚI - NÓNG