Nhún mình, Costa Rica làm nên lịch sử

Các cầu thủ Costa Rica cùng quỳ xuống sân trong loạt đá luân lưu. Ảnh: AP
Các cầu thủ Costa Rica cùng quỳ xuống sân trong loạt đá luân lưu. Ảnh: AP
TP - Costa Rica viết tiếp câu chuyện thần kỳ lần đầu lọt vào tứ kết World Cup không phải nhờ vào yếu tố bất ngờ như vòng bảng, mà đó là lối chơi nhún nhường, biết mình biết người để đạt tới mục tiêu cuối cùng.

Chắc hẳn đó không phải là trận đấu ấn tượng như họ từng thể hiện tại vòng bảng, nhưng Costa Rica vẫn gây chú ý bằng lòng quả cảm, sự nhún nhường đến lạ kỳ để làm nên chiến thắng lịch sử trên chấm phạt đền trước Hy Lạp sáng qua. 


Đội bóng của ông Jorge Luis Pinto tiếp tục ở lại World Cup vì họ chấp nhận làm chiếu dưới dù bước vào trận với tư cách đội đầu bảng gặp đội nhì bảng khác. Điều đó thể hiện rõ trong 54 phút cuối cùng của 120 phút bóng lăn trên sân sau khi Duarte bị thẻ đỏ giữa hiệp hai. 

Đó không phải là sự tự tin như người ta thấy ở Costa Rica tại vòng bảng, nhưng đội bóng của ông Pinto vẫn đáng nhận được lời khen ngợi về khả năng thích nghi hoàn cảnh. Các cầu thủ Costa Rica chấp nhận lui về chịu đựng trước những đợt tấn công ào ạt của Hy Lạp để kéo trận đấu về loạt đấu súng, nơi khoảng cách về nhân sự không còn ý nghĩa.

Nhìn các cầu thủ Costa Rica tay khoác vai nhau cùng quỳ xuống sân ở loạt đấu súng cân não cho thấy niềm tin chiến thắng mãnh liệt của một tập thể đoàn kết. Điều đó giúp họ thực hiện thành công tất cả 5 lượt đá, trong khi thủ môn Navas xuất sắc đẩy được một cú sút của đối thủ để mang về chiến thắng 5-3. 

Liệu Costa Rica có thể thêm lần nữa viết câu chuyện cổ tích trước Hà Lan hay không, đó là câu hỏi cho vài ngày tới. Còn bây giờ, cả dân tộc Costa Rica có thể tự hào về thành công của đội tuyển họ đang có tại Brasil.

MỚI - NÓNG