Những 'bóng ma' trên băng ghế chỉ đạo

Van Gaal là HLV để lại nhiều ấn tượng nhất với những quyết định thay người của mình.
Van Gaal là HLV để lại nhiều ấn tượng nhất với những quyết định thay người của mình.
Ở trận gặp Mexico, Van Gaal còn khiến người ta ngỡ là Sir Alex Ferguson đang xuất hiện tại World Cup, khi đưa ra những quyết định tưởng rằng sẽ mang đến “sự chết chóc” nhưng hóa ra lại thành tác nhân cho sự phục sinh.

World Cup đang chứng kiến hàng loạt lời chia tay nghẹn đắng, quằn quại đến mức đau thương. Và như... thông lệ, HLV là những người phải đứng ra chịu trận. Hình ảnh Halilhodzic đứng chết trân, vô hồn tạo ra sự ám ảnh ghê gớm, dù Algeria của ông thua “gã khổng lồ” Đức.  Halilhodzic là một trong rất nhiều HLV đã đặt dấu ấn tại vòng 1/8, tạo ra một điểm nhấn đáng sợ trong khu kĩ thuật.

“Cá tính của vị thuyền trưởng có thể quyết định hình dáng của con tàu”. Chuẩn úy Jack trong tiểu thuyết Mr.Midshipman Easy (chàng chuẩn úy hải quân của Frederick Marryat) đã nói vậy. Jack có một chút yêng hùng, một chút mạo hiểm, một chút ngông nghênh và cả sự bất tuân. Nhưng chính cá tính đó giúp Jack lập kì tích, bắt được tàu địch trong một lần không tuân lệnh rút về.

Trước khi World Cup khởi tranh, hầu như các đội bóng đều “nhận lệnh” chơi với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng thực tế đã buộc họ phải thay đổi. Và sự thay đổi đó như thế nào chính là yếu tố tiên quyết để tạo nên “hình dáng con tàu” mà họ điều khiển.

Sự điên rồ của Jack còn là chuyện: Đấu súng 3 người, xếp theo hình tam giác để tất cả đều được bắn và cũng đều bị bắn theo chiều từ trái sang phải. Môn chơi mạo hiểm này chẳng ai chết cả, nhưng với Jack là bài học về sự công bằng và khả năng phán đoán. Nó tạo ra phản ứng và kĩ năng khi điều khiển một con tàu. Dường như kĩ năng đó đã được các “thuyền trưởng” Van Gaal, Sampaoli, Deschamps, F.Santos, Loew... ứng dụng một cách tuyệt vời. Dĩ nhiên, trong trận đánh phải có kẻ thắng người thua, nhưng kì lạ là trong câu chuyện này, tất cả đều là người chiến thắng.

Chile phải ra về sau loạt đá luân lưu, nhưng Sampaoli xứng đáng là người chiến thắng trong trận chiến với Scolari. Ông dùng một trung vệ (Medel) đá như một libero, một hình mẫu tưởng đã “chết” từ lâu rồi để khắc chế Neymar. Sau đó, việc đưa... tiền đạo Pinilla vào sân ở hiệp phụ cũng là chiêu bài cao tay khiến Brazil suýt phải trả giá.

Deschamps cũng làm thay đổi cục diện và hình ảnh của Pháp ở cuối trận, làm rối loạn hệ thống phòng ngự Nigeria. Joachim Loew đầy khôn ngoan khi đổi hướng tấn công trung lộ sang đá cánh, tránh “libero” Belkalem hùng hổ như một lực sĩ của Algeria...

Và người đáng được nhạn danh hiệu “HLV của vòng 1/8” chắc chắn phải là Van Gaal. Nếu những điều chỉnh của ông ở vòng bảng đã khiến CĐV Man Utd phải chết lặng vì sung sướng, thì ở trận gặp Mexico, Van Gaal còn khiến người ta ngỡ là Sir Alex Ferguson đang xuất hiện tại World Cup, khi đưa ra những quyết định tưởng rằng sẽ mang đến “sự chết chóc” (đưa Depay, Huntelaar, người chưa từng đá 1 phút nào ở vòng bảng, vào thay cho ngôi sao Van Persie).

Nhưng đó lại là sự tái hiện hoàn hảo cách chỉ đạo, thay người chiến thuật mà Sir Alex áp dụng trong trận chung kết Champions League năm 1999. Cũng rút 1 tiền đạo chính (A.Cole) thay bằng tiền đạo dự bị (Sheringham, Solskjaer), cũng là 2 bàn thắng ở những phút cuối và một cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhờ chính những người vào thay.

Rất nhiều hình thái trận đấu đã diễn ra khác nhau sau 2 hiệp đấu, ở đó vai trò của HLV chính là điểm tạo ra sự khác biệt rất lớn, đưa trận đấu vào những bước ngoặt quyết định. Có người thành công, có người thất bại. Nhưng kể cả những ai phải rời cuộc chơi như Chile, Mexico, Algeria, Hy Lạp, đều hiên ngang khi đã chiến đấu đầy quả cảm, đến từ sự dẫn dắt của những vị thuyền trưởng tài ba. Vòng 1/8 không chỉ là những trận đấu căng thẳng, ngang ngửa, khó đoán, nó còn là cuộc đấu trí kinh điển của các vị thuyền trưởng.

Và vòng tứ kết sắp tới, có thể các cuộc chiến sẽ được quyết định bởi những “bóng ma” trên băng ghế chỉ đạo, chứ không hẳn là những cá nhân kiệt xuất trong sân.

Dấu ấn HLV vòng 1/8

Van Gaal (Hà Lan): Thay Van Persie bằng Huntelaar (74’). Huntelaar ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn, giúp Hà Lan thắng Mexico 2-1 trong 5 phút cuối.

M.Herrera (Mexico): Thay Moreno bằng Reyes (46’), đẩy Dos Santos vào giữa đá cắm và tiền đạo này ghi bàn vào lưới Hà Lan.

J.Sampaoli (Chile): Sử dụng Medel đá libero, thay thủ lĩnh Vidal bằng Pinilla (87’) ổn định thế trận, phút 90+3, Pinilli sút bóng dội xà ngang Brazil.

Fernando Santos (Hy Lạp): Đưa Gekas thay Salpingidis (69’), tiền đạo này tạo cơ hội cho Sokratis ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ trận gặp Costa Rica.

J.Pinto (Costa Rica): Di chuyển hệ thống phòng ngự trong thế chỉ có 10 người suốt 54 phút và hạ Hy Lạp ở loạt luân lưu.

Deschamps (Pháp): Thay Giroud bằng Griezmann làm thay đổi thế trận, và chính Griezmann góp công ở cả 2 bàn thắng của Pháp trước Nigeria.

J.Loew (Đức): Thay Goetze bằng Schuerrle, và chính cầu thủ này ghi bàn quyết định loại Algeria.

Halilhodzic (Algeria): Dùng Belkalem đá libero, đưa Djabou vào sân và ghi bàn.

L.T

Theo Lê Giang
Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG