Nigeria-Iran (0-0): Con số 13 không may mắn

Iran xuất sắc cầm hòa Nigeria
Iran xuất sắc cầm hòa Nigeria
TPO - Những trận đầu tiên của World Cup 2014 đã diễn ra với rất nhiều bàn thắng, nhưng đúng trận thứ 13, Nigeria gặp Iran, điều tương tự đã không lặp lại. Cả hai cầm hòa nhau trong một trận cầu tẻ nhạt.

Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á, Iran đã qua mặt cả Hàn Quốc để chiếm vị trí dẫn đầu bảng A. Trong loạt 4 trận giao hữu trước ngày lên đường sang Brazil, họ cũng bất bại. Rõ ràng, dưới bàn tay của HLV danh tiếng Carlos Queiroz, Iran bây giờ là một đội bóng khó chịu hơn rất nhiều so với trước đây. Lỳ lợm trong cách chơi và không đến World Cup để làm kẻ lót đường.

Tất cả đều đã được thể hiện trong 90 phút tại Estadio Joaquim Americo Guimaraes. Iran chủ động chơi thấp, tranh bóng quyết liệt và không để Nigeria có nhiều cơ hội phát huy ưu thế về thể lực và tốc độ. Trong suốt hiệp 1, đại diện châu Phi chỉ có thể tạo ra 3 tình huống đáng xem trước khung thành Haghighi, còn trong hiệp 2, số lần nhỉnh hơn một chút (4 tình huống).

Về phần mình, Iran cũng tạo ra một vài cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Cụ thể như tình huống đánh đầu cận thành của Ghoochannejhad hay tình huống đối mặt của Dejagah. Tuy nhiên, trong cả hai lần ấy, những chân sút của Iran đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Enyeama. Nhưng 1 điểm cũng đủ để Iran hài lòng, nhất là khi Nigeria được đánh giá cao hơn rất nhiều.

XEM VIDEO TRẬN NIGERIA-IRAN

0-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và đây là trận đầu tiên tại World Cup 2014 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Có một chi tiết kỳ lạ, cuộc thư hùng giữa Nigeria và Iran lại chính là trận thứ 13 của giải đấu. Với người phương Tây và thậm chí cả phương Đông, con số 13 luôn gắn liền với sự thiếu may mắn. Phải chăng điều này đã “ám” các chân sút của hai đội?

MỚI - NÓNG