Phù thủy hết phép ở World Cup 2014

Các fan Brazil muốn “hóa vàng” các thầy phán tại World Cup lần này
Các fan Brazil muốn “hóa vàng” các thầy phán tại World Cup lần này
“Quả bóng mà biết nói năng, thì thầy phù thủy hàm răng chẳng còn”, nhiều fan đã ví von thế. Kỳ World Cup này, hàng loạt pháp sư “tắt điện” vì quả bóng biết nói mang tên Brazuca.

Thầy... ám toàn sai

Trong cơn tức giận vì những thất bại bạc nhược liên tiếp của đội nhà, các fan Brazil không chỉ muốn hỏi tội HLV Luiz Felipe Scolari và dàn sao xịt dưới trướng ông. Không ít fan quá khích còn đang đòi “hóa vàng” thầy phù thủy có tên Helio Sillman. Họ đã quá ngứa mắt với những màn làm phép như trò hề của pháp sư “đắc đạo” ở Rio này.

Thất bại 0-3 của Brazil trong trận tranh hạng Ba với Hà Lan càng biến Sillman thành cái gai trong mắt các fan trên xứ Samba. Vì trước cuộc so tài trên sân Mane Garrincha rạng sáng qua, Sillman đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng Hà Lan sẽ không còn sức mà đá với Brazil. Bởi ông đã yểm bùa các trụ cột của Hà Lan như Robin van Persie, Arjen Robben và Wesley Sneijder bị đau.

Khi Sneijder dính chấn thương trong lúc khởi động, Sillman càng được thể to mồm về “quyền năng đặc biệt” của mình.

Song trận đấu vừa bắt đầu thì Robben kiếm về cho Hà Lan quả phạt đền và Van Persie mở tỷ số từ chấm 11m. Đến cuối trận, Robben vẫn chạy ầm ầm và Hà Lan còn ghi thêm 2 bàn nữa. Càng xem, CĐV Brazil chỉ càng muốn bẻ răng Sillman.

Ở bán kết, cũng chính Sillman tuyên bố “khóa nòng” Thomas Mueller bằng cách làm phép khiến chân sút dội bom của Đức này không nhấc được chân lên mà chạy. Thực tế, chính Mueller mở tỷ số trong trận đấu Đức hủy diệt Brazil 7-1.

Ở tứ kết, Sillman từng bảo đã yểm bùa James Rodriguez. Thực tế, James vẫn chọc thủng lưới Brazil. May mà trận đó, Brazil vẫn thắng Colombia 2-1. 

Phù thủy hết phép ở World Cup 2014 ảnh 1
Hắc, Bạch đều thua trắng

Helio Sillman không phải pháp sư duy nhất bị các fan đòi “bịt cái alo” ở World Cup này. Dù dùng tà thuật với ác ý triệt hạ đối thủ, hay làm phép phù trợ “khách hàng” thì các pháp sư vẫn đều “tắt điện”.

Còn nhớ trước thềm ngày hội bóng đá trên xứ Samba, phù thủy người Ghana, Nana Kwaku Bonsam to mồm bảo đã dùng “phép trời ban” để yểm cho Cristiano Ronaldo bị đau hết bộ phận này tới bộ phận khác trên cơ thể. Bonsam phán nặng thì CR7 có thể phải nghỉ cả World Cup 2014, còn nhẹ thì anh cũng phải ngồi ngoài ở trận Ghana gặp Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, CR7 vẫn đủ sức đá cả 3 trận cùng Bồ. Và trớ trêu thay, CR7 cả giải chỉ ghi được 1 bàn thì lại là bàn vào lưới Ghana, BĐN cả giải chỉ thắng được 1 trận thì lại là trận thắng trước Ghana. Cái này các fan BĐN gọi là Bonsam yểm bùa nhưng bị… “bùa vật”.

Với tư tưởng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, các phóng viên của tờ Daily Mirror cũng cất công lặn lội đi tìm “cao nhân” làm phép giúp tuyển Anh thi đấu thăng hoa ở World Cup 2014.

Họ đã tìm đến nhờ cậy Guaranta, pháp sư ở Sao Paulo tự nhận “đã có công giúp Brazil vô địch World Cup 2002”. Guaranta khẳng định đã “tìm ra thuốc” chữa căn bệnh hay thất bại của Tam sư ở đấu trường World Cup. Ông này tuyên bố xanh rờn: “Có bàn tay của tôi can thiệp, kiểu gì Anh cũng vào đến chung kết. Kể cả phải thi đá luân lưu, các cầu thủ Anh cũng không việc gì phải xoắn!”. Guaranta còn cam kết nếu sai thì ông sẽ giải nghệ luôn.

Thực tế, Tam sư chỉ đá được 2 trận đã hết cửa qua vòng bảng chứ nói gì đến khả năng được thi đá luân lưu. Guaranta “im thin thít và lặn mất tăm” luôn. Hết phép thì phải dùng kế “tẩu vi thượng sách” thôi. 

Phù thủy hết phép ở World Cup 2014 ảnh 2
Ngoại lệ hiếm hoi

Chick Jeitoso là pháp sư hiếm hoi còn “thiêng” ở World Cup 2014. Từ đầu tháng 6 vừa qua, Jeitoso phán Brazil sẽ gặp khó kỳ này. Chỉ không ngờ Selecao lại thảm đến thế.

Theo Hạnh Nguyễn

Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG