Rèn sự đoàn kết, tuyển Đức tự xây khách sạn

Tuyển Đức được sinh hoạt, tập luyện trong điều kiện lý tưởng nhất
Tuyển Đức được sinh hoạt, tập luyện trong điều kiện lý tưởng nhất
Ban đầu đã chọn một khu resort xa hoa nhưng sau đấy, người Đức đã tự xây một khu phức hợp để tăng thêm sự gắn kết giữa các cầu thủ. Đây là một trong những bí quyết giúp "Die Mannschaft" chơi thành công ở World Cup 2014.

Resort được liên đoàn bóng đá Đức nhắm tới ban đầu quá rộng và lãnh đội Oliver Bierhoff cho rằng đây là một vấn đề lớn: "Chúng tôi không muốn các cầu thủ lạc trong khách sạn. Nó chẳng có lợi cho tinh thần tập thể".

Thiên đường hạ giới

Campo Bahia, khu phức hợp do người Đức tự xây, nhỏ hơn nhiều. Khu này chỉ gồm vài ngôi nhà kiểu bungalow (chỉ có một tầng), nằm gần nhau và sát với một làng chài yên tĩnh ở Santo Andre. "Khi mới xem kế hoạch, tôi nghĩ nó quá nhỏ nhưng bác sỹ tâm lý Hans Dieter Hermann của chúng tôi đánh giá 'Nó đủ dùng đấy'", Bierhoff tiết lộ.

Rèn sự đoàn kết, tuyển Đức tự xây khách sạn ảnh 1

Có thể xem nơi tập trung của tuyển Đức như một thử nghiệm về sự đoàn kết. Bierhoff và Joachim Loew không muốn lặp lại sai lầm ở EURO 2012, giải đấu các cầu thủ Đức đã chỉ trích những sai lầm của nhau. Để giải quyết vấn đề này, LĐBĐ Đức đã cho các cầu thủ sống chung với nhau dù họ dư sức xây cho mỗi người một phòng tiện nghi.

23 cầu thủ được chia vào 4 bungalow với những tiêu chí cụ thể để tránh kết bè phái hay vấn đề về tuổi tác. Chẳng hạn, "đội" của Bastian Schweinsteiger có Thomas Mueller (Bayern), Kevin Grosskreutz (cầu thủ và là fan trung thành của Dortmund), Benedikt Hoewedes và Julian Draxler (2 cầu thủ của Schalke, kẻ thù số 1 của Dortmund) và tân binh Matthias Ginter (Freiburg, sắp chuyển tới Dortmund).

TV ở các bungalows cũng chỉ có 2 kênh là ARD và ZDF để khuyến khích các cầu thủ nói chuyện hay ra quầy bar gần bể bơi xem TV cùng nhau. Bierhoff cho rằng cuộc sống ở nơi tập trung của Đức giống như "làng của Asterix", một truyện tranh nổi tiếng của Pháp. Mọi thứ đều diễn ra công khai, mọi người đều nhìn thấy nhau.

Tuy hơi lạ nhưng từ cầu thủ tới ban huấn luyện chỉ biết khen lấy khen để nơi tập trung này. Tuyển Đức sẽ phải tới Rio de Janeiro vào tối thứ Sáu để chuẩn bị cho trận chung kết nhưng dường như chẳng ai muốn rời Campo Bahia sau 4 tuần sống tại thiên đường này. "Chúng tôi vô cùng mãn nguyện với cơ sở vật chất ở đây. Chúng tôi đã xây dựng được tinh thần tập thể, điều này rất có lợi. Thật hoàn hảo", hậu vệ Hoewedes chia sẻ.

Từ đầu World Cup tới nay, mới chỉ xảy ra một sự cố nhỏ là vài cầu thủ đã uống quá nhiều sau chiến thắng 4-0 trước Bồ Đào Nha. Còn lại đều rất yên ổn. Các cầu thủ được phép uống một cốc bia hoặc rượu vào buổi chiều. Nhưng việc này cũng chẳng khiến các cầu thủ lẫn ban huấn luyện buồn chán tới mức phải trốn trại đi nhậu đêm như các giải trước. Cảnh đẹp tự nhiên, nhịp sống yên ả ở phía Bắc Brazil đã là một liệu pháp giải trí tuyệt vời bậc nhất.

Rèn sự đoàn kết, tuyển Đức tự xây khách sạn ảnh 2 Tuyển Đức thường tham gia các hoạt động tập thể hơn là ngồi nhà xem TV

Những người bạn trên sân cỏ

"Mọi người cư xử rất tôn trọng nhau. Ở trên sân tập cũng vậy. Đây là điều quan trọng nhất. Quân xanh đá với đội chính cũng luôn hết mình. Chúng tôi rất quyết tâm nhưng chẳng ai tắc bóng thô bạo. Mọi người đều lo cho nhau", Hoewedes tiết lộ thêm. Đây là một khác biệt lớn với EURO 2012, giải đấu các cầu thủ Đức đã không tôn trọng nhau. Trong các buổi dự bị, những người đá dự bị thường chơi rất rắn khiến nội bộ tuyển Đức lúc nào cũng căng như dây đàn.

Ngay cả Per Mertesacker, vừa trở lại sau chấn thương và đang bị 2 đàn em Mats Hummels và Jerome Boateng chiếm chỗ, cũng rất bình thản. "Đây là một trải nghiệm mới. Nhưng tôi hứa với bản thân rằng sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ cho đội nhà", trung vệ của Arsenal khẳng định. Thực ra, ở vòng loại, các cầu thủ Đức không thật sự đoàn kết nhưng tất cả thay đổi khi tới Brazil. "Campo Bahia chính là điểm mấu chốt. Rất xúc động", trợ lý Hansi Flick thừa nhận.

"Rất xúc động" cũng là từ Mertesacker dùng sau trận thắng Pháp 1-0 ở Maracana. Ở trận đó, trung vệ 29 tuổi bất ngờ phải ngồi dự bị sau 4 trận liền đá chính nhưng vẫn rất bình thản, khác hẳn thái độ tiêu cực 2 năm trước: "Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Những gì tôi cảm nhận được là rất xúc động. Tôi không thể quên được nó. Mọi người đều tham gia, đều sẵn sàng. Chúng tôi sẽ phải cố giữ tinh thần tuyệt vời này".

Khái niệm đầy lãng mạn "11 người bạn" trên sân tưởng như chỉ còn trong sách lịch sử giờ đã trở lại. Chỉ cần thêm một chi tiết nhỏ (Đức thắng Argentina) là sẽ hoàn hảo. "Việc gặp ai ở đội hình năm 1990 chẳng quan trọng lắm bởi chúng tôi luôn muốn gặp tất cả. Tinh thần của sự đoàn kết vẫn luôn tồn tại", cựu hậu vệ của Bayern Klaus Augenthaler chia sẻ. Đây dường như mới là phần thưởng chức vô địch World Cup mang tới cho các cầu thủ chứ không phải một kỳ nghỉ yên bình ở khu resort.

Theo T.K.A

Theo Thể Thao Văn Hóa
MỚI - NÓNG