Uruguay 2-1 Anh:

Siêu Suarez: Cơn ác mộng khủng khiếp của Tam Sư

Luis Suarez mở rộng cửa vào vòng sau cho Uruguay với cú đúp vào lưới tuyển Anh. ảnh: Getty Images
Luis Suarez mở rộng cửa vào vòng sau cho Uruguay với cú đúp vào lưới tuyển Anh. ảnh: Getty Images
TP - Uruguay từng lo lắng về chấn thương của Luis Suarez trước khi giải đấu bắt đầu, nhưng cú đúp sáng qua đã đập tan mọi lo âu, đồng thời khiến tuyển Anh bị loại sớm.

Gần một tháng sau khi lên bàn mổ, Suarez đã trở lại và ghi hai bàn thắng quan trọng tại World Cup để mang về chiến thắng 2-1 cho Uruguay. Chiến quả này mở toang cánh cửa đi tiếp của Uruguay, trong khi tuyển Anh sau hai thất bại gần như đã bị loại.


Nhiều ngôi sao của giải đấu lần lượt tỏa sáng như Neymar của Brasil, Robin van Persie của Hà Lan, Thomas Mueller của Đức hay Lionel Messi của Argentina. Song mãi đến hôm qua tại Arena Corinthians, Suarez mới xuất trận và anh đã làm cho trận vắng mặt ngày ra quân đi vào quên lãng bằng phong độ chói sáng của một ngôi sao đích thực.

Ca mổ bàn chân trái ngày 22/5 làm hi vọng dự World Cup 2014 trở nên mong manh, nhưng hôm qua nhìn bước chạy thanh thoát, dũng mãnh của Suarez người ta đã có thể an tâm rằng anh đã hoàn toàn bình phục khỏe mạnh. 

Trong cả trận, khuôn mặt luôn tươi cười của Suarez cho thấy không có dấu hiệu nào anh đang chịu đau để thi đấu như tin đồn của truyền thông Anh. Niềm vui còn lớn hơn sau bàn đánh đầu mở tỷ số. Hôm qua cũng là một ngày đáng nhớ của Wayne Rooney khi anh có bàn đầu tiên tại World Cup để gỡ hòa cho tuyển Anh. Nhưng cột mốc đó của Rooney đã bị Suarez che phủ. 

“Cậu ấy không bỏ lỡ những cơ hội tốt”, HLV tuyển Anh Hogson phải thừa nhận về phong độ tiền đạo đối thủ. Trận thua đồng nghĩa cơ hội đi tiếp của tuyển Anh đang rất mong manh. Sau khi lọt vào tứ kết World Cup 2006 tại Đức, Anh bị loại khỏi vòng hai ở Nam Phi một năm trước, giờ đây Tam Sư sẽ xách vali về nước ngay sau vòng bảng. Một sự thụt lùi đáng tủi hổ của bóng đá xứ sở sương mù.

Nước mắt của Suarez là giọt nước mắt của sự sung sướng, sự sung sướng có hậu. Hôm qua cũng có một cầu thủ đã khóc, khóc sung sướng nhưng kết cục lại không như mong muốn. Tiền vệ Serey Die đã khóc trong lúc hát quốc ca Bờ Biển Ngà. “Tôi không nghĩ rằng một ngày tôi sẽ ở đây, và chơi bóng”, Serey Die nói. Tuy nhiên, trận đấu này không phải là niềm hạnh phúc trọn vẹn của Serey Die khi Bờ Biển Ngà đã để thua Colombia 1-2 và cơ gội gần như khép lại. Các đội bóng châu Phi đang thể hiện phong độ kém cỏi tại World Cup lần này khi 5 đội bóng mới chỉ kiếm được 4 điểm trong tối đa 21 điểm. 

Trong chiều ngược lại, các đại diện Nam Mỹ đang thi đấu như lên đồng. Cùng với trận thắng của Uruguay, chiến thắng của Colombia tại sân Estadio Nacional tại thủ đô Brasilia tiếp tục kéo dài thành tích đáng tự hào của bóng đá khu vực.

Tính ra các đội bóng Nam Mỹ đã có 7 trận thắng sau 10 trận đã đá. Không có ngôi sao Radamel Falcao, Colombia vẫn sớm giành vé vào vòng sau tại bảng B, bởi trong trận sau đó Nhật Bản và Hy Lạp cầm chân nhau không tỷ số.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.