Suarez vẫn chối việc cố tình cắn Chiellini

Suarez vẫn chối việc cố tình cắn Chiellini
Luis Suarez vừa cho thấy mình là một nhà ngôn ngữ học có hạng: xin lỗi Giorgo Chiellini nhưng tiền đạo người Uruguay vẫn phủ nhận được việc mình cố tình cắn đối phương.

Sáng thứ 2, trên trang Twitter cá nhân, Suarez đã gửi lời xin lỗi tới FIFA, Chiellini, những người bạn, gia đình và các cổ động viên. Tuy nhiên, Suarez vẫn một mực khẳng định mình đã phạm lỗi trong tình huống nói trên. Suarez chỉ bày tỏ nuối tiếc vì đã để "Chiellini phải chịu đau bởi một pha cắn trong tình huống tranh chấp với tôi".

Theo phân tích của trang Yahoo, cách dùng câu chữ của Suarez cho thấy tiền đạo này không có ý cắn Chiellini mà mọi việc vẫn chỉ diễn ra tình cờ. Suarez xin lỗi vì đã vô tình làm đau Chiellini, một đồng nghiệp của mình. Trang Yahoo còn hài hước nhận xét rằng Suarez sử dụng tiếng Anh điêu luyện không kém cách xử lý bóng trên sân.

Suarez vẫn chối việc cố tình cắn Chiellini ảnh 1

"Tâm thư" của Suarez đăng trên trang Twitter cá nhân

Trong thông tin gửi tới FIFA, Suarez cũng không nhận mình đã cắn đối phương: "Không thể nói rằng đó là một cú cắn hay tôi có ý định cắn. Sau khi bị tác động, tôi mất thăng bằng, cơ thể không còn vững và phần trên bị ngả về phía đối phương. Lúc đó, mặt tôi đập vào người đối phương, khiến má bị sưng và răng đau buốt".

Tuy nhiên, do từng có 2 "tiền án" về tội cắn, FIFA đã không chấp nhận những lời giải thích của Suarez, treo giò tiền đạo này 4 tháng khỏi các hoạt động liên quan tới bóng đá.

Theo T.K.A

Theo Yahoo/Thể thao & Văn Hóa
MỚI - NÓNG