Thảm họa Brasil

Thảm họa Brasil
TP - Scolari đã gọi sự thiếu vắng Neymar là một thảm họa. Ông nói: “Chúng tôi đã mất cầu thủ mà chúng tôi không muốn mất trước trận bán kết và chung kết. Đó thực sự là một thảm họa với Brasil”.

1. “Mỗi quốc gia đều có một thảm họa lịch sử, tựa như một cú Hiroshima. Với Brasil, thảm họa ấy chính là World Cup 1950”. Đó là những gì mà nhà văn, nhà báo vĩ đại xứ samba, Nelson Rodgrigues từng viết về nỗi đau, nỗi ám ảnh không vô địch World Cup 1950 kéo dài hàng thập kỷ của bóng đá Brasil.

Ngày 16/7/2000, tờ Jornal do Brasil đã dùng hẳn một loạt trang đôi để tưởng niệm 50 năm cái mà Nelson Rodgrigues đã gọi là “Thảm họa lịch sử của Brasil”, hay phổ biến hơn trong tiếng Tây Ban Nha là “Thảm họa Maracanazo”. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của ít nhất 3 cuốn sách viết về thảm họa này và lập tức lọt vào tốp bán chạy. 

Cũng trong năm 2000, người Brasil còn kỷ niệm tròn 30 năm họ đoạt Cup vàng Jules Rimet vĩnh viễn. Thế nhưng sự kiện của Pele và các đồng đội tại World Cup 1970 không mấy được quan tâm. Chỉ có một cuốn sách duy nhất viết về Pele ra đời bằng tiếng Anh và xuất bản mãi bên Anh.

Bây giờ Selecao đã có 5 ngôi sao gắn trên ngực áo đấu nhưng ám ảnh về Maracanazo thì không biết đến bao giờ mới hết, thậm chí đã thành một định kiến đầy áp lực với những ai khoác lên mình màu áo vàng xanh dự một kỳ Mundial: “Không vô địch sẽ là thảm họa”.

2. 64 năm sau Maracanazo, World Cup lại trở về Brasil và đội bóng của Scolari cũng đã tiến đến vòng bán kết. Đêm nay, họ sẽ chạm trán Đức mà không có Neymar - cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Brasil ở World Cup này. Scolari đã gọi sự thiếu vắng Neymar là một thảm họa. Ông nói: “Chúng tôi đã mất cầu thủ mà chúng tôi không muốn mất trước trận bán kết và chung kết. Đó thực sự là một thảm họa với Brasil”.

Khi Neymar ngã xuống sau cú vào bóng quyết liệt từ phía sau của hậu vệ Juan Zuniga (Colombia), người Brasil đã hoảng loạn. Marcelo lúc đó đứng gần Neymar nhất đã chạy tới, quỳ xuống bên cạnh và hỏi về cảm giác của Neymar. Anh sau đó lạnh người nhận được lời đáp: “Tôi không có cảm giác gì ở chân mình cả”.

3. Không còn Neymar là một thực tế mà người Brasil phải chấp nhận dù đã khóc rất nhiều, đã quỳ rất nhiều dưới chân chúa Christ (tượng Chúa giang tay trên ngọn núi Corcovado ở Rio) để cầu nguyện – một thực tế không thể thay đổi, giống như thực tế cay nghiệt: họ đã không bao giờ vô địch... World Cup 1950.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.