Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải:

'Thợ lặn' Robben và trọng tài giúp Hà Lan ngược dòng

Robben là sự khác biệt giúp Hà Lan thắng Mexico. Ảnh: Getty Images
Robben là sự khác biệt giúp Hà Lan thắng Mexico. Ảnh: Getty Images
TP - Mexico chơi rất hay nhưng tiếc là họ không bảo toàn được chiến thắng, một phần cũng vì trọng tài quá nặng tay khi cho Hà Lan hưởng phạt đền cuối trận, đó là ý kiến của chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải.

Mexico là đội chơi hay hơn nhưng vẫn bị loại?


Kết quả chung cuộc tạo nên sự tiếc nuối cho Mexico bởi họ là đội chơi hay hơn Hà Lan. Dù không có cầu thủ nào thực sự nổi trội được gọi là ngôi sao, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Herrera, Mexico là một tập thể đồng đều, đoàn kết, luôn chiến đấu vì mục tiêu chung. Họ chủ động chơi bóng theo cách của mình trong hiệp đấu đầu tiên và hiệp hai tiếp tục giữ nhịp trận đấu khá tốt. Tiếc là lợi thế dẫn bàn không được các cầu thủ Mexico giữ trong vài phút cuối cùng. 

Có nghĩa Hà Lan không xứng đáng chiến thắng?

Hà Lan thắng cũng được thôi, nhưng chiến thắng của họ không thuyết phục. Công bằng mà nói, Hà Lan tại giải lần này là một tập thể không đồng đều. Ngoại trừ bộ ba Van Persie, Robben và Sneijder trên hàng công, những người còn lại ở mức trung bình, thấp hơn mặt bằng chung của một đội bóng được xem là ứng viên vô địch, đặc biệt là hàng phòng ngự. 

Các hậu vệ Hà Lan tỏ ra lúng túng và thiếu kinh nghiệm mỗi khi Mexico tổ chức tấn công và nguyên nhân một phần cũng vì Hà Lan mất chốt chặn De Jong khá sớm. Ngược lại, hàng phòng ngự già cỗi đều trên 30 tuổi của Mexico dưới sự chỉ huy của đội trưởng Marquez thi đấu như thể họ đang tuổi thanh xuân đã hạn chế rất nhiều các ngòi nổ tấn công của Hà Lan. 

Thế đâu là nguyên nhân dẫn tới chiến thắng của Hà Lan?

“Tình huống phạt đền chứng tỏ Robben là mẫu cầu thủ lớn của những khoảnh khắc quyết định số phận trận đấu trong một tập thể không đồng đều”. 

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Chỉ khi bị dẫn không còn gì để mất, Hà Lan mới vùng lên tấn công bằng mọi giá, nhưng lối chơi của họ chỉ sáng sủa hơn khi HLV Van Gaal có hai sự điều chỉnh, đó là đưa Memphis Depay vào gia cố hàng tiền vệ và rồi rút đội trưởng Van Persie chơi thiếu hiệu quả để nhường chỗ cho Klaas Jan Huntelaar. Lúc này, Hà Lan mới có nhiều phương án tấn công hơn. Nhưng người nổi bật nhất vẫn là cái tên cũ Arjen Robben.

Ý ông nói về tình huống phạt đền?

Không chỉ tình huống phạt đền mà tiền đạo này chính là hạt nhân trong các đường lên bóng của Hà Lan. Sự cơ động, tốc độ cùng kỹ thuật đi bóng điêu luyện giúp Robben tạo ra sự khác biệt với phần còn lại. 

Tình huống phạt đền anh tạo ra có phần nhạy cảm, bởi trong nhiều trường hợp trọng tài sẽ không thổi phạt với pha vào bóng của Marquez. Đó là tình huống va chạm không thực sự rõ ràng và trận đấu đang ở thời điểm nhạy cảm, có vẻ trọng tài hơi nặng tay. 

Trước đó, cầu thủ này có nhiều pha diễn kịch không thành khác nhưng không bị trọng tài cảnh cáo nên Robben không e ngại trong việc tìm kiếm thêm cơ hội ăn phạt đền khác và anh ta đã thành công.

Gặp Costa Rica tại tứ kết, Hà Lan lại tiếp tục gặp khó?

Bất cứ đội nào có mặt tại tứ kết đều không dễ bị đánh bại. Tuy nhiên so với trận đấu gặp Mexico, trận tứ kết với Costa Rica rõ ràng là dễ thở hơn với người Hà Lan. Từ trình độ cho đến con người và chiến thuật cũng như lịch sử, Hà Lan tất nhiên cửa trên so với đội bóng Trung Mỹ.

Costa Rica chứng tỏ là ngựa ô của giải khi đã vào tới đây, nhưng thực lực của họ chỉ đến vậy. Họ khó có thể gồng mình thêm trước Hà Lan khi các đối thủ bắt đầu dè chừng họ hơn. Sẽ là quá bất ngờ nếu Hà Lan không thể thắng Costa Rica.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).