Thủ quân Bỉ trở lại, Nga lo thon thót trước thềm 'đại chiến'

Thủ quân Bỉ trở lại, Nga lo thon thót trước thềm 'đại chiến'
TPO - Ngay trước thềm trận chiến của bảng H tại Mancana, thủ quân Vincent Kompany của Bỉ đã lên tiếng khẳng định anh đã bình phục và sẵn sàng ra sân cho trận then chốt với Nga.

"Tôi không còn gặp bất kỳ vấn đề nào cả. Tôi đã phải tập riêng trong suốt hai ngày nhưng hôm nay tôi đã tập luyện cùng với đội bóng. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cho trận đấu", Kompany cho hay. "Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với Nga".

Thủ quân của đội tuyển Bỉ cũng bày tỏ rằng chơi bóng tại "thánh địa" Manacana, nơi tổ chức trận đại chiến Nga-Bỉ, là giấc mơ từ khi còn ấu thơ đối với anh và anh sẽ làm tất cả để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

"Việc được chơi ở Maracana là một niềm vinh dự và tự hào. Tôi đã từng được chơi ở Wembley, đó là sân vận động huyền thoại bậc nhất của thế giới. Tôi đã đạt được rất nhiều ước mơ từ thời thơ ấu và tôi vẫn luôn mong mình sẽ thực hiện tiếp những giấc mơ đó."

Khi nói về cuộc đụng độ với tuyển Nga, Kompany khẳng định: "Không chỉ có Bỉ, đội tuyển Nga cũng đang rất quyết tâm để giành chiến thắng ở trận đấu có tính chất quyết định như thế này".

Sự trở lại của Kompany khiến HLV Fabio Capello của tuyển Nga càng đau đầu. Hàng công của Gấu Nga tỏ ra khá mờ nhạt ở trận đấu với Hàn Quốc. Giờ đụng phải tuyến phóng ngự thép được gia cố bằng Kompany, bài toán ghi bàn càng trở nên hóc búa với Capello.

Sau lượt trận ra quân, đội tuyển Bỉ của HLV Marc Wilmots đang dẫn đầu bảng với 3 điểm, tiếp đến là Nga và Hàn Quốc (1 điểm), cuối cùng là Algeria. Với cục diện này, Bỉ sẽ giành tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out nếu giành trọn ba điểm trước Nga ở trận đấu đêm nay.

Tuy nhiên, việc đánh bại Nga là điều không hề dễ dàng chút nào nhất là khi đoàn quân của "cáo già" Fabio Capello cần một chiến thắng hơn bao giờ hết, sau những sai lầm không đáng có ở trận gặp Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG