Trái tim Brazil rỉ máu vì Neymar

Vẫn lạc quan trước cơ hội vô địch World Cup nhưng người Brazil không khỏi bàng hoàng khi hay tin Neymar bị thương nặng. Hình ảnh ngôi sao này ngã vật xuống sân, kêu lên đau đớn trên cáng, là hình ảnh khiến vô vàn trái tim ở Brazil rỉ máu.

Hôm qua, kênh truyền hình SporTV của Brazil cứ phát đi phát lại hình ảnh Neymar thổn thức chia sẻ cảm giác của mình sau khi được bác sĩ thông báo phải nghỉ hết World Cup để dưỡng thương. Tai nạn xảy ra với Neymar khiến đội tuyển Brazil phải thi đấu đến hết World Cup mà không có chân sút 22 tuổi này là bi kịch tồi tệ nhất mà mỗi một người Brazil từng e sợ và không bao giờ muốn xảy ra.

Trái tim Brazil rỉ máu vì Neymar ảnh 1
Trái tim Brazil rỉ máu vì Neymar ảnh 2 Người Brazil sửng sờ trước màn hình ti vi trong thời khắc Neymar bị chấn thương - Ảnh: Reuters/Đỗ Hùng    

Trước World Cup, phóng viên đã hỏi cựu danh thủ Cafu về trọng trách của Neymar cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta dính chấn thương, Cafu đã nói: “Tất nhiên là đội bóng cần phải tiến xa tại giải. Nếu điều gì đó xảy đến cho Neymar thì những cầu thủ khác sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm để thay đổi tình thế. Nhưng hy vọng rằng sẽ không có điều gì xảy ra với anh ấy”.

Điều mà Cafu cũng như mọi người Brazil đều muốn tránh thì bây giờ đã xảy ra rồi, và giờ đây, đoàn quân của ông Scolari phải “cùng nhau gánh vác trách nhiệm để thay đổi tình thế” khó khăn. Nhìn chung, dù Neymar bị thương và phải nghỉ đến hết giải, nhiều người Brazil mà tôi gặp đều rất lạc quan, hoặc ít nhất là họ cố tỏ ra như vậy, sau khi đội tuyển vượt qua Colombia một cách thuyết phục.

“Chúng tôi không chỉ có Neymar. Ghi bàn là bản năng của hầu như tất cả các cầu thủ Brazil. Anh thấy trong trận này không, các hậu vệ đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn”, anh Felipe da Silva, nhân viên nhà trọ 61 nơi tôi ở tại Rio de Janeiro, nói trong cuộc tán gẫu sau trận tứ kết Brazil - Colombia.

“Ngay từ nhỏ, mỗi một người chơi bóng tại Brazil đã luôn khát khao tiến về phía khung thành đối phương. Tôi cho rằng Neymar rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn, Brazil là một tập thể mạnh và cơ hội ghi bàn đến từ nhiều hướng khác nhau”, anh Felipe da Silva nói tiếp.

Trái tim Brazil rỉ máu vì Neymar ảnh 3 Neymar vẫy tay chào người hâm mộ sau ca phẫu thuật - Ảnh: Reuters    
Buổi chiều hôm qua, dọc đường từ Rio de Janeiro lên Belo Horizonte để đón xem trận tứ kết Đức - Brazil, tôi đã trao đổi với nhiều người Brazil về việc Neymar không còn góp sức cho đội tuyển tại World Cup lần này nữa sẽ ảnh hưởng như thế nào. Mọi người đều cho rằng mất Neymar là tổn thất lớn, nhưng ông Scolari không phải là mẫu huấn luyện viên xây dựng đội bóng xoay quanh một cầu thủ. Thế nên, niềm lạc quan của người Brazil vẫn còn trước khi Brazil đấu với Đức, tái hiện trận chung kết World Cup 2002.

“Với lối chơi hiện nay của Selecao, tôi thấy mất một cầu thủ như David Luiz hoặc Thiago Silva sẽ đáng lo hơn nhiều so với vắng Neymar”, anh Alves Mauricio, một cư dân Rio de Janeiro đang lên Belo Horizonte để đón xem trận tứ kết, chia sẻ với tôi.

Vẫn lạc quan, nhưng hình ảnh Neymar ngã vật xuống sân, kêu lên đau đớn trên cáng và một ngày sau đó thổn thức trước ống kính truyền hình, là hình ảnh khiến vô vàn trái tim ở Brazil rỉ máu.

Ở Brazil, Neymar đẹp trai và chơi bóng giỏi là một thần tượng, một “hotboy”, thậm chí có nhiều tờ báo ở đây gọi anh là “tay chơi” (playboy), và là một cục cưng của báo giới cũng như người hâm mộ. Trong tình cảm của người Brazil, một thần tượng như Neymar thì chỉ việc chơi bóng xuất sắc và vui cười, không bao giờ có đớn đau và sụt sùi như vậy. Ấy thế mà bây giờ điều tồi tệ đó đã xảy ra, với Neymar và làm tổn thương sức mạnh đội tuyển.
Trái tim Brazil rỉ máu vì Neymar ảnh 4 "Hãy mạnh mẽ lên Neymar, Thượng đế luôn ở bên anh" - một thông điệp từ CĐV Brazil - Ảnh: Reuters    

Trên bãi biển Copacabana, vào cái hôm mà có lẽ là cả trăm ngàn người đã tập trung để xem truyền hình trận Colombia - Brazil, tôi đã nghe nhiều tiếng thét thảng thốt khi Neymar gục xuống. Những cô gái ôm ngực, những bà mẹ câm lặng trong căng thẳng, những em bé ngơ ngác, cứ như thể đang xem đội nhà sút luân lưu 11 mét vậy. 

Ngày hôm sau, hình ảnh Neymar gục xuống thảm cỏ, hoặc nằm trên cáng cứu thương cứ hiện diện khắp các trang báo, có phần che mờ hình ảnh của trận thắng trước Colombia. Buổi chiều, một Neymar đẹp trai và mạnh mẽ thổn thức trước ống kính càng làm cho trái tim bao nhiêu người tan nát, dù thông điệp anh đưa ra có phần mạnh mẽ và đầy niềm tin.

“Tôi tin rằng đồng đội sẽ làm hết sức mình để giấc mơ của tôi, giấc mơ vô địch World Cup trở thành hiện thực. Tôi luôn mơ được chơi trong trận chung kết World Cup nhưng lúc này thì không được nữa rồi. Dù thế, theo ý của Thượng đế, đội tuyển sẽ giành chiến thắng, sẽ đoạt cúp vô địch và tôi luôn sát cánh cùng các đồng đội. Toàn dân Brazil sẽ có ngày hân hoan”, Neymar nói.

Nhiều người dân ở xứ sở bóng đá này cũng mong muốn, khát khao và cố tỏ ra lạc quan trước viễn cảnh đó, dù chấn thương của Neymar là một tổn thất lớn vô cùng.

Theo Đỗ Hùng

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.