Tuyển Hà Lan và nọc độc uất kim hương

Một chén đắng tử thần rót đầy cho niềm kiêu hãnh Tây Ban Nha.
Một chén đắng tử thần rót đầy cho niềm kiêu hãnh Tây Ban Nha.
TPO - Hà Lan này không phải là bão táp. Hà Lan này là nọc độc. Nương vào những cạm bẫy phù hoa đã bày sẵn dưới chân một đại kình địch đã no nê danh vọng, họ giật đổ một tượng đài bằng những đòn phản kích chết người. Không khoan nhượng. Không thương xót.

Có lẽ chưa bao giờ, World Cup chứng kiến một nhà ĐKVĐ thất thần đến thế, tê liệt đến thế và hoảng loạn đến thế, ngay trận đầu trên hành trình bảo vệ ngôi vị của mình. Dãy Pireneé như sụt xuống, cho dù bão lốc Vùng Thấp còn chưa thật sự nổi lên.

1. Năm bàn thắng là một cuộc duyệt binh ngạo nghễ, nhưng chừng đó vẫn không phải là hình bóng đích thực của “Cơn lốc màu da cam”.

Từ Johann Cruyff qua Marco Van Basten tới Dennis Bergkamp, từ Rob Rensenbrink qua Ruud Gullit tới Clarence Seedorf, Hà Lan luôn nỗ lực “chơi nhanh hơn đối thủ”, để áp đặt một thứ khí thế “lấp sông xẻ núi” rực lửa lên mọi cuộc chiến.

Họ công kích để bắt đối thủ sai lầm, chứ không chờ đợi đối thủ sai lầm.

Và họ luôn là những bại tướng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử World Cup.

2. Những hình bóng ấy đã trôi qua, và có thể sẽ không bao giờ còn trở lại, kể từ sau bước ngoặt về tư tưởng hiện diện từ bốn năm trước trên đất Nam Phi.

Những người Hà Lan đã chán ngấy vận mệnh mong manh của cái đẹp, và lựa chọn việc cống hiến ít hơn để thành công nhiều hơn.

Có điều, khi ấy, họ còn chưa quen với việc nhún mình trong nhẫn nại. Còn bây giờ, trong bộ áo phụ màu xanh thẫm, Hà Lan còn đậm “chất Ý” hơn cả những người Italia.

Một chén đắng tử thần rót đầy cho niềm kiêu hãnh Tây Ban Nha. Cảm giác bình yên trong một thế trận tương đối “êm đềm” đã vụt trở thành những cú đánh tối tăm mặt mũi, đầu tiên là bởi vì La Furia Roja không nghĩ rằng bại tướng năm xưa có thể hành hạ họ bằng những trận “đòn thù” kinh khủng đến vậy.

Mỗi sai sót là một lần trả giá. Càng sai lầm, Tây Ban Nha càng dễ bị tổn thương. Danh giá của nhà vô địch sụp đổ không cách nào cứu vãn, khi một tâm thế bạc nhược được bộc lộ trên khắp các tuyến.

Diego Costa chỉ còn là một gã nông dân cục mịch. Fernando Torres vẫn nhạt nhoà như suốt hai năm qua. Xavi không còn tạo nên những đường chuyền đầy phép màu. Iniesta càng chơi càng mất hút. Fabregas có mặt như một quân bài tuyệt vọng. Và đến cả những vầng hào quang ma thuật cũng tắt phụt trên đôi găng bách chiến của “Thánh Iker’.

Thế mà, chỉ ngay trước giờ giải lao thôi, Tây Ban Nha vẫn còn hoàn toàn làm chủ trận đấu.

3. Hà Lan này không phải là bão táp. Hà Lan này là nọc độc. Nương vào những cạm bẫy phù hoa đã bày sẵn dưới chân một đại kình địch đã no nê danh vọng, họ giật đổ một tượng đài bằng những đòn phản kích chết người. Không khoan nhượng. Không thương xót.

[VIDEO 3D] Bàn thắng “cực đỉnh” của Robben vào lưới Tây Ban Nha

Và đó mới thực sự là hình bóng của một kẻ chinh phục đáng sợ. Cứ cho là vĩnh viễn Van Persie không thể hào hoa như Bergkamp, “uy vũ” như Van Basten hay mang tới những pha xử lý thiên tài như Cruyff, thì bất cứ hàng thủ nào đánh giá anh quá thấp cũng sẽ phải trả giá đắt.  

Patrick Kluivert, tại khu vực kỹ thuật, lúc đầu trận cũng đã thể hiện một gương mặt trầm ngâm đầy uẩn ức. Thế mà, sau tiếng còi mãn cuộc, anh cũng không thể giấu được nụ cười mãn nguyện.

VIDEO Tây Ban Nha-Hà Lan (1-5): 'Thảm sát' nhà vua

Các hậu bối của anh đã tiến một bước khá dài, trong việc tái xác lập vị thế của màu hoa tulip trên bản đồ thế giới. Cho dù, hướng đi bây giờ không còn đậm đặc “màu Ajax” như thế hệ của anh…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.