Tuyển Mỹ lo ngay ngáy vì... treo thưởng 'khủng'

Tiền thưởng cao có thể trở thành sức ép với thầy trò Klinsmann
Tiền thưởng cao có thể trở thành sức ép với thầy trò Klinsmann
TPO - LĐBĐ Mỹ vừa công bố mức thưởng cho thầy trò Jurgen Klinsmann nếu đạt thành tích cao tại World Cup 2014. Theo đó, nếu đăng quang trên đất Brazil, họ sẽ bỏ túi số tiền thưởng kỷ lục 25,17 triệu euro!

Một tuần trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh, người dân Tây Ban Nha xôn xao trước sự kiện LĐBĐ nước này quyết định chi tổng mức tiền thưởng lên tới 24 triệu euro nếu thầy trò Vicente del Bosque bảo vệ thành công chức vô địch.

Nghĩa là trong trường hợp thành công, mỗi thành viên sẽ bỏ túi 720.000 euro, cao hơn 20% so với cách đây 4 năm (ở World Cup 2006, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha được thưởng 540.000 euro cho chức vô địch).

Vài ngày sau, Uruguay chơi trội khi công bố mức thưởng cao hơn. Theo đó, nếu mang chức vô địch thế giới lần thứ 3 về nước nhà, Luis Suarez và các đồng đội, mỗi người sẽ bỏ túi khoản tiền thưởng lên tới 1,356 triệu euro (55,6 triệu euro).

Không chịu kém cạnh, mới đây LĐBĐ Mỹ cũng tuyên bố trao mức thưởng hậu hĩnh cho các tuyển thủ nếu tiến sâu tại World Cup 2014. Cụ thể, thầy trò Jurgen Klinsmann sẽ bỏ túi tổng cộng 25,17 triệu euro nếu có thể đăng quang trên đất Brazil. Chia bình quân đầu người, mỗi cầu thủ sẽ nhận không dưới 1,007 triệu euro. Đây chính là mức thưởng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Mỹ, cao hơn cả Tây Ban Nha và chỉ kém Uruguay.

Treo thưởng "khủng" nhưng tuyển Mỹ chẳng vui. Thậm chí, họ còn lo ngại. Tiền thưởng treo cao dường như không giúp các cầu thủ chơi tốt hơn. Ngược lại, nó còn vô tình trở thành sức ép. Tây Ban Nha mở đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng thất bại muối mặt 1-5 trước Hà Lan. Còn rạng sáng nay, Uruguay bất ngờ gục ngã 1-3 trước Costa Rica. Tương lai nào sẽ dành cho Mỹ, nhất là khi đối thủ ở trận ra quân của họ là một Ghana đầy khó chịu?

MỚI - NÓNG