Tuyển Pháp đã có 'phiên bản Patrick Vieira' hoàn hảo

Chỉ có mặt 45 phút trên sân ở trận đấu hôm qua, nhưng điều đó đã quá đủ để khẳng định đẳng cấp của Paul Pogba.
Chỉ có mặt 45 phút trên sân ở trận đấu hôm qua, nhưng điều đó đã quá đủ để khẳng định đẳng cấp của Paul Pogba.
TPO - Ở trận thắng Na Uy 4-0 hôm qua, tuyển Pháp dường như đã trình làng "phiên bản 2.0" của Patrick Vieira qua màn trình xuất sắc của tài năng trẻ Paul Pogba.

Một chiến thắng dễ dàng

Đây là một trận đấu khá thành công của các cầu thủ áo Lam. Khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 15 của Paul Pogba, các học trò của HLV Deschamps đã hoàn toàn kiểm soát thế trận và 3 bàn thắng trong hiệp 2 là một kết quả tất yếu.

Bên cạnh sự xuất sắc của Pogba, tiền đạo Olivier Giroud của Arsenal cũng để lại dấu ấn bằng 2 bàn thắng đẳng cấp: một là pha khống chế kỹ thuật và bắt vô- lê tinh tế ở phút 51, hai là cú đánh đầu lái bóng điệu nghệ ở phút 69 để khép lại chiến thắng hoành tráng cho đội quân áo Lam. Xen giữa 2 bàn thắng của Giroud là pha lập công của Rémy, cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho muợn trong màu áo Newcastle.

Đây đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của các cầu thủ Pháp trên con đường tìm lại ánh hào quang. Tuy nhiên, điều đó cũng không đảm bảo cho thành công của họ trong vòng chung kết sắp tới. Bài học năm 2010 chắc vẫn còn nóng hổi trong tâm trí của các CĐV Pháp khi đội bóng con cưng của họ (với tư cách là đương kim Á quân năm 2006) đã thất bại tủi hổ trong cả 3 trận vòng bảng.

Đẳng cấp Paul Pogba

Chỉ có mặt 45 phút trên sân ở trận đấu hôm qua, nhưng điều đó đã quá đủ để khẳng định đẳng cấp của Paul Pogba. Cầu thủ sinh năm 1993 đã làm người hâm mộ nhớ lại hình ảnh một Patrick Vieira mạnh mẽ, xông xáo và lì lợm ở khu vực trung tâm.

Đặc biệt, ngôi sao trẻ đang khoác áo Juve còn cho thấy khả năng dứt điểm đa dạng. Trong trận cầu đêm qua, Pogba đã di chuyển khéo léo phá bẫy việt vị trước khi đánh đầu tung lưới Na Uy từ đường chuyền của Valbuena.

Bàn thắng sớm đã giúp cho các cầu thủ Pháp thi đấu với tâm lý thoải mái và dễ dàng triển khai thế trận trong những phút tiếp theo. Khán giả trên sân vận động Stade de France đã hai lần bật khỏi ghế để cổ vũ cho ngôi sao của Juventus (phút 16 và 19) trước khi anh ra nghỉ để nhường chỗ cho Moussa Sissoko. 

Dấu ấn cá nhân và những kép phụ hoàn hảo

Trong khung gỗ, thủ môn Stéphane Ruffier trong lần thứ 2 khoác áo đội tuyển Pháp đã cho thấy vì sao anh lại chiếm được lòng tin của HLV Deschamps. Và màn trình diễn ấn tượng của anh chính là lời cảnh báo đến Hugo Lloris.

Trên mặt trận tấn công, thiếu vắng 2 ngôi sao Ribery và Benzama, những Antoine Griezmann hay Olivier Giroud đã thi đấu khá ấn tượng và cho thấy rằng họ chính là những sự thay thế hoàn hảo. "Họng pháo" Giroud đã hai lần phát hỏa ở các phút 51 và 69.

Còn Antoine Griezmann với những pha xử lý tinh tế, nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng những tình huống thu hồi bóng hiệu quả, đã ghi điểm trong mắt Deschamps và người hâm mộ.

Loic Rémy cũng kịp ghi tên mình trên bảng tỉ số chỉ sau 2 phút có mặt trên sân, nâng tổng số bàn thắng anh ghi được cho đội bóng áo Lam lên con số 5.

Và cuối cùng, vị trí của Mathieu Valbuena là không thể bàn cãi. Kiến tạo 3 trong 4 bàn thắng ở trận giao hữu đêm qua, cầu thủ khoác số 8 này đã nâng tổng số đường chuyền thành bàn của anh từ đầu năm 2013 trong màu áo đội tuyển Pháp lên con số 9. Không ai trong đội có thể làm điều đó tốt hơn anh vào lúc này.

Theo Theo France Football
MỚI - NÓNG