Van Persie chấn thương, Van Gaal sợ tái mặt

Van Persie rời sân với những bước đi tập tễnh.
Van Persie rời sân với những bước đi tập tễnh.
TPO - Chiến thắng 2-0 của Hà Lan trước xứ Wales đã nhuốm màu lo sợ khi Robin van Persie phải rời sân ngay đầu hiệp 2 với những bước đi tập tễnh. Có vẻ chân sút của M.U đã dính phải một chấn thương không hề nhẹ.

Trước khi bước vào trận mở màn vòng bảng World Cup 2014 với ĐKVĐ Tây Ban Nha, Hà Lan có trận giao hữu cuối cùng với xứ Wales tại sân nhà Amsterdam ArenA. Robben mở tỷ số cho “Cơn lốc màu da cam” và Lens ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 76. Mọi thứ sẽ khép lại một cách suôn sẻ nếu như không có chấn thương quái ác của Robin van Persie ngay đầu hiệp 2.

Phút thứ 46, trong pha va chạm với hậu vệ Gabbidon của xứ Wales,Van Persie đã tỏ ra rất đau và buộc phải ra hiệu xin thay người. Nhìn những bước đi tập tễnh của chân sút 30 tuổi này, HLV  Van Gaal tái mặt vì lo.
Các bác sĩ ngay lập tức có mặt và xem xét cụ thể vấn đề của cựu ngôi sao Arsenal.

Theo tiết lộ, Van Persie đã dính phải một chấn thương ở háng tương đối nghiêm trọng. May là nó không khiến anh phải lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil, nhưng khả năng ra sân trong trận mở màn vòng bảng với Tây Ban Nha thì lại chỉ có khoảng 10%. Không Van Persie, chân sút đã ghi tới 6/7 trận gần nhất, Hà Lan có lý do để lo lắng, nhất là khi Tây Ban Nha thuộc loại đối thủ quá khó chơi.

“Vâng, cậu ấy đã dính chấn thương, nhưng rất may chấn thương này không ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội dự World Cup. Chúng tôi hi vọng Robin sẽ bình phục nhanh chóng trong ít ngày tới”, HLV Van Gaal thở phào cho biết sau khi nghe tin từ các bác sĩ.

Mùa vừa qua trong màu áo M.U, Van Persie đã dính phải không ít chấn thương khác nhau, khiến anh chỉ có thể ra sân tổng cộng 28 trận. Tuy vậy, với bản năng sát thủ vốn có, ngôi sao người Hà Lan này vẫn kịp để lại dấu ấn với 18 bàn thắng.

MỚI - NÓNG