Với Brazil, trận thua Đức còn tồi tệ hơn thảm họa 1950

Với Brazil, trận thua Đức còn tồi tệ hơn thảm họa 1950
Với nhiều người Brazil, thất bại nhục nhã 1-7 trước Đức ở Bán kết World Cup 2014 là một thảm họa thậm chí còn tồi tệ hơn những gì xảy ra năm 1950.

Cách đây 64 năm, Brazil đã thua Uruguay 1-2 trong trận Chung kết World Cup được tổ chức ngay tại thánh địa Maracana, một thất bại ám ảnh nhiều thế hệ người Brazil, thậm chí là cho tới tận bây giờ.

Nhưng rất nhiều CĐV Brazil đã không do dự nói rằng trận thua 1-7 trước Đức còn để lại nhiều vết sẹo trong lòng họ hơn là thảm họa Maracana. Trước Uruguay, họ chỉ thua sát nút 1-2. Còn bây giờ, tại Belo Horizonte, họ đã bị người Đức xé ra từng mảnh.

Với Brazil, trận thua Đức còn tồi tệ hơn thảm họa 1950 ảnh 1

Brazil đã có thất bại không tưởng trước người Đức.

“Thất bại này tồi tệ hơn những gì xảy ra năm 1950. Một đằng là thua trong một trận đấu mà bạn đã chiến đấu tới cùng, còn đằng này, chúng tôi đã bị hạ nhục hoàn toàn. Trận đấu này sẽ đi vào lịch sử”, Fernando Hazzan, 28 tuổi, đến từ Sao Paulo nói.

Sự giận dữ và thất vọng là điều có thể hiểu được ở các CĐV Brazil. Thậm chí, khả năng họ nổi loạn là hoàn toàn có thể xảy ra. Brazil đã có quá nhiều vấn đề về kinh tế, phúc lợi xã hội, nạn tham những và người dân chỉ còn biết bấu víu vào bóng đá để tạm xua đi những nỗi lo đó. Một điều nhìn thấy trước là Tổng thống Dilma Rousseff sẽ gặp nhiều khó khăn khi bà có ý định trải qua một nhiệm kỳ nữa vào tháng 10 tới.

Rất nhiều người Brazil có mặt ở Belo Horizonte đã khóc nức nở, trong khi một số khác sớm rời sân ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Những người khác ở quán bar hay nhà hàng trên khắp đất nước cũng khóc ròng, la hét vào TV, hoặc giải sầu bằng bia.

Việc không thể giành chức vô địch trên sân nhà sẽ là một điểm đen cho nền bóng đá Brazil, vốn vẫn tự hào là số 1 thế giới với 5 chức vô địch World Cup, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào khác.

Đội Brazil thất bại năm 1950 đã phải chịu đựng sự căm ghét trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ. Zizinho, tiền vệ của đội Brazil năm đó, đã phải trả lời điện thoại mỗi khi đến ngày kỷ niệm thất bại nói trên bởi mọi người muốn hỏi tại sao đội bóng lại thất bại. Còn thủ môn Barbosa cho rằng tội của ông và các đồng đội ngang với mức án cao nhất dành cho tội phạm ở Brazil.

Vì thế, thất bại trước Đức của Brazil phiên bản 2014 chắc chắn cũng sẽ đi vào lịch sử, theo chiều hướng xấu, thậm chí là còn tồi tệ hơn thảm họa năm 1950.

“Ký ức về World Cup này sẽ luôn luôn là một vết nhơ. Nó sẽ được nhớ tới như là một thảm kịch”, Michelle Gomes, một đốc công, nói trong một quán bar ở Rio de Janeiro.

Theo V.M

Theo Thể thao & Văn hóa/Reuters
MỚI - NÓNG